Thế giới

Đi vệ sinh, bị trăn cắn trúng vùng nhạy cảm

Một người đàn ông ở Áo đã trải qua một buổi sáng như ác mộng khi bị con trăn cắn vào phần nhạy cảm khi đi vệ sinh tại nhà.

Theo thông tin từ cảnh sát tỉnh Styria của Áo, nạn nhân 65 tuổi "cảm thấy nhói đau ở bộ phận sinh dục" ngay sau khi ngồi vào bồn cầu tại nhà ở TP Graz sau 6 giờ sáng 5-7 (giờ địa phương).

Sau đó ông ấy nhìn vào bồn cầu và phát hiện con trăn bạch tạng dài khoảng 1,6m. Cảnh sát cho biết thêm con trăn có nguồn gốc từ châu Á, có thể dài tối đa hơn 9 m.

Dường như con trăn đã trốn thoát khỏi căn hộ của người hàng xóm 24 tuổi mà chủ nhân không hề hay biết. Mặc dù không thể ngay lập tức tìm ra cách con trăn trốn thoát, cũng như cách nó lẻn vào nhà vệ sinh, nhưng cảnh sát đoán có thể con vật chui qua đường thoát nước.

Thợ bắt rắn người Áo Werner Stangl kéo con trăn ra khỏi bồn cầu ở Graz. Ảnh: 9 News

Chuyên gia bò sát Werner Stangl đã được gọi đến để tóm con trăn. Ông Werner Stangl nói với tờ báo địa phương Kronen Zeitung rằng đây là một cuộc giải cứu khó khăn vì con trăn đã tự ép mình vào đường ống.

Cảnh sát cho biết nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. Theo hãng tin AP, vị khách không mời đó đã được lau sạch và trao trả cho chủ nhân.

Cũng theo cảnh sát, người hàng xóm còn nuôi 11 con rắn, tất cả đều không có nọc độc, và một con tắc kè trong các hồ cạn và ngăn kéo ở căn hộ của mình. Người hàng xóm hiện bị cảnh sát báo cáo lên văn phòng công tố vì nghi ngờ gây tổn hại cơ thể do sơ suất.

Nạn nhân 65 tuổi "cảm thấy nhói đau ở bộ phận sinh dục" ngay sau khi ngồi vào bồn cầu vì bị trăn cắn. Ảnh: AAP

Tác giả: Huệ Bình

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP