Thể thao

HAGL - SLNA: Khách sẽ có điểm?

Trong 3 năm gần đây, không kể “trận cầu kỳ lạ” vòng 22 V-League 2015 SLNA thua 1-3 trên sân Plei-ku thì đội bóng xứ Nghệ thắng 5, hòa 1 trong các cuộc đối đầu. Điều đó khiến cho khán giả xứ Nghệ tin rằng đội nhà sẽ có điểm, thậm chí 3 điểm trên sân khách.

Không mấy ai tin SLNA sẽ thất bại, dù họ là 1 trong 3 đội bóng chỉ mới có 1 trận thắng kể từ đầu mùa bóng. Khi bị dồn vào chân tường, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ thi đấu rất quyết liệt và điều đó sẽ gây khó khăn rất nhiều cho đội bóng thiên về kỹ thuật như chủ nhà HAGL.

Khách áp đảo

Điều khá lạ, dù HAGL mạnh cỡ nào thì với cấp độ trẻ hay đội 1, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” không dễ bắt nạt các cầu thủ SLNA. Trong 6 lần đụng độ, họ hòa 1, thắng 4 và chỉ thua duy nhất 1 trận đấu khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên cầm quân trận đầu thay thế HLV Graechen. Khi đó, trải qua 21 trận đấu tại V-League 2015, HAGL đã để thua tới 11 trận. Điều đó đã khiến vị trí của HLV Guillaume Graechen bị thay thế, HLV Quốc Tuấn lên cầm quân đá với SLNA.

Theo nhận định của giới chuyên gia, SLNA sẽ có điểm trên sân Pleiku. Ảnh: Đức Anh

Bị thua trước từ pha ghi bàn trên chấm phạt 11m của Quế Ngọc Hải nhưng các cầu thủ HAGL vẫn vùng lên ghi liền 3 bàn thắng, mở đầu cho cuộc tẩu thoát rớt hạng ngoạn mục nhất V-League. Đánh giá về trận này, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai nói: “Trong trận HAGL gặp SLNA, 45 phút đầu tiên là thật còn 35 phút cuối hiệp hai là giả.

Bình thường, khi SLNA ghi bàn tất cả các cầu thủ sẽ đến ăn mừng, nhưng hôm qua thì không. Khi cầu thủ SLNA bị phạt 11m, các cầu thủ không phản ứng gì, còn bình thường các cầu thủ sẽ vây lấy trọng tài.” Đó là chuyện thường ngày của bóng đá Việt Nam, đang thắng bỗng thua khó hiểu.

Năm ngoái, SLNA thắng HAGL 2-0 cả sân khách lẫn sân nhà một cách khá thoải mái. Lối đá đậm chất kỹ thuật của Công Phượng, Văn Toàn và các cầu thủ phố Núi bỗng nhiên “nhạt nhòa” trước cách chơi bóng áp sát, đá rát khắp mặt sân của các cầu thủ xứ Nghệ. V-League 2016, sau khi may mắn hòa 0-0 trên sân Plei-ku thì họ đã thua 0-1 trên sân Vinh.

Trông chờ nội binh

Người háo hức nhất khi trở lại sân Plei-ku có lẽ chính là Osmar, tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo đội bóng phố Núi ở đầu mùa giải V.League 2016. Nhưng sau đó, Osmar đã bị gãy chân kinh hoàng ngay trên sân Plei- ku ở trận gặp Long An sau pha vào bóng của Huỳnh Tấn Tài. Nếu lần đối đầu này Osmar được ra sân thi đấu và có bàn thắng vào lưới thủ môn Văn Tiến, điểm yếu nhất của chủ nhà hiện nay thì quả là tuyệt vời.

Công Phượng khó có cơ hội ghi dấu ấn trên sân nhà khi đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Internet

Dù thi đấu không thật ấn tượng, nhưng với 6 bàn thắng trong đó có 2 bàn tại V-League thì Công Phượng vẫn là cái tên khiến BHL SLNA và Quế Ngọc Hải quan tâm nhất. Trung vệ số 1 của đội tuyển quốc gia sẽ chứng tỏ năng lực của chính mình khi đối đầu với “đàn em” trong một trận cầu không được phép thua.

Văn Toàn đã có 987 phút thi đấu 12 trận cho HAGL mùa bóng này, ghi được 3 bàn thắng, trong đó có 1 bàn tại V-League. HLV Dương Minh Ninh vẫn dùng đôi cánh Văn Toàn - Văn Thanh để “hành hạ” các đối thủ. Như vậy, 2 hậu vệ cánh Đình Hoàng - Xuân Mạnh có cơ hội để ông Park kiểm chứng khả năng phòng ngự. Nếu “bắt chết” Văn Thanh thì ngoài việc SLNA có điểm, con đường trở lại đội tuyển của Đình Hoàng sẽ được hé mở.

Cuộc đối đầu của Khắc Ngọc và Xuân Trường sẽ mang yếu tố quyết định đến chiến thắng của SLNA hay HAGL. Xuân Trường đang nổi trội hơn ở khả năng ghi bàn từ tình huống cố định thì Khắc Ngọc (cùng Tấn Tài) đang khẳng định vai trò kiến tạo hàng đầu V-League của mình. Gần đây, Xuân Trường được Minh Vương chia bớt gánh nặng khu vực giữa sân thì Ngọc Toàn cũng làm điều tương tự cho Khắc Ngọc. Có chăng Olaha di chuyển nhiều hơn Rimario, tích cực tham gia phòng ngự và đã có 2 pha kiến tạo thành bàn tại Cúp quốc gia.

Văn Đức với 4 bàn thắng, đứng đầu danh sách nội binh ghi bàn tại V-League sẽ thử tài với trung vệ Đông Triều, Kim Jinseo của chủ nhà. Lối đá 3 hậu vệ của HAGL là cơ hội cho Khắc Ngọc và Văn Đức phối hợp những pha chọc khe, bứt tốc. HLV Đức Thắng còn có trong tay trung phong Tuấn Tài cũng đã có 7 bàn thắng từ đầu mùa giải. Nếu ghi bàn giúp SLNA có điểm thì Văn Đức sẽ vượt qua cái bóng của Công Phượng, xứng đáng là tiền đạo của đội tuyển quốc gia.

Nếu như các đội bóng khác, ngoại binh sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm bàn thắng thì trận đấu giữa HAGL và SLNA, nội binh sẽ đóng vai trò chủ chốt. Trận đấu vì thế đáng xem hơn rất nhiều!


Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP