Giáo dục

Học sinh lớp 6 trả lại hơn 11 triệu đồng cho người đánh rơi

Trên đường đi học, nhặt được chiếc ví kèm số tiền lớn, em Nguyễn Phạm Văn Thăng (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tìm cách trả lại cho người đánh rơi.

BGH Trường THCS Xuân Diệu và em Nguyễn Phạm Văn Thăng trả lại chiếc ví cho người bị mất.

Sáng 14/1, BGH Trường THCS Xuân Diệu (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, nhà trường đã liên hệ được với người bị mất để trả lại số tiền trên.

Theo đó, chiều 11/1, em Nguyễn Phạm Văn Thăng (HS lớp 6C, Trường THCS Xuân Diệu) trên đường đi đến trường đã nhặt được một chiếc ví. Trong ví có giấy tờ tùy thân cùng số tiền 11.278.000 đồng.

Em Nguyễn Phạm Văn Thăng (HS lớp 6C, Trường THCS Xuân Diệu.

Sau khi đến trường, Thăng đã báo cáo và giao cho nhà trường để tìm người đánh rơi. Đến sáng 12/1 nhà trường đã trả lại cho ông Phan Đình Tiến (trú tại khối phố 1, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) - chủ nhân chiếc ví.

Việc làm ý nghĩa của em Nguyễn Phạm Văn Thăng đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong trường học và cộng đồng, trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt - Việc tốt”, đại diện BGH nhà trường chia sẻ.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP