Thể thao

Khai mạc giải bóng chuyền nữ QT VTV Bình Điền lần thứ 12/2018: Đội chủ giải thể hiện sức mạnh

Nối tiếp thành công khi VTV Bình Điền Long An vô địch Cúp Hùng Vương chỉ cách đây ít ngày, đội bóng chủ giải tiếp tục phô diễn sức mạnh tuyệt đối của mình khi vượt qua được đối thủ nặng ký Est Cola đến từ Thái Lan với tỉ số 3-1 trong ngày khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền lần 12. Lội ngược dòng một cách ngoạn mục ở ván đấu đầu tiên đã giúp cho đội bóng VTV Bình Điền Long An có được sự hung phấn cao độ…

Đội hình của CLB Est Cola sang Việt Nam dự tranh Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 12-2018 ngoài những gương mặt trẻ tiềm năng như Tichakorn Boonlert, Thanacha Sooksod đã được bổ sung thêm các tuyển thủ quốc gia Thái Lan rất mạnh, gồm chủ công Wilavan Apinyapong, phụ công Jarasporn Bundasak, cây chuyền 2 Kullapa Piampongsan, chuyên gia phòng thủ Tapaphaipun Chaisri. Vì thế nói không ngoa thì đây được xem như là đội tuyển Thái Lan 2. Trong đó cái tên Wilavan Apinyapong trở nên khá quen thuộc khi mà ở mùa giải năm ngoái, chủ công Wilavan từng khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An và giúp đội chủ giải giành quyền lọt vào đến trận chung kết. Chính vì đã nhận lệnh dẫn dắt CLB Est Cola tham dự Cúp VTV9 Bình Điền lần thứ 12 nên Wilavan đành phải từ chối lời mời của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An dù trước đó cô đang chờ hoàn tất thủ tục để tái ngộ cùng các đồng đội cũ Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Hồng Đào…

Trong khi đó HLV Nguyễn Quốc Vũ đã cố gắng tính toán để có những lựa chọn tối ưu nhất khi mà ở giải lần này đội bóng VTV Bình Điền Long An không có ngoại binh tham dự, nhưng bên cạnh đó sự bổ sung Đinh Thị Trà Giang và Nguyễn Thị Trinh là thật sự cần thiết cho tham vọng lấy cúp lần này, tất nhiên HLV Nguyễn Quốc Vũ vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt quen thuộc như Ngọc Hoa, Thanh Thúy, Hồng Đào, Kim Liên, Kim Thanh, Dương Hên…

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cả hai đội đền có những tình huống ăn miếng, trả miếng giằng co quyết liệt. Thậm chí đại diện của Thái Lan đã dẫn trước với tỉ số 24-21 nhưng đội chủ giải xuất sắc gỡ hòa. Màn lội ngược dòng của VTV BĐLA đã được Thanh Thúy kết thúc chính xác với tỉ số 27-25. Một chiến thắng rất bất ngờ cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ.

Bước sang sét đấu thứ 2, với sự hưng phấn sau sét đấu thứ nhất, cộng với sự đồng đều ở tất cả các tuyến. Dương Hên, Kim Thanh, Thanh Thúy, Trà Giang, Ngọc Hoa đã thi đấu rất tốt cộng với sự hỗ trợ từ Kim Liên và Hồng Đào. Không quá khó để VTV Bình Điền Long An có được chiến thắng với tỉ số 25-18.

Thế nhưng, khi bị dồn vào thế chân tường, cộng với đôi phần trùng xuống của VTV Bình Điền Long An. Wilavan và các đồng đội vùng lên mạnh mẽ khi có được chiến thắng quan trọng với tỉ số 25-20. Và đó, cũng là bất ngờ duy nhất mà Thái Lan làm được, khi các học trò của HLV Nguyễn Quốc Vũ đã chơi rất tập trung, không bỏ lỡ cơ hội để giành chiến thắng trong set 4 với tỉ số 25-19.

Ở trận đấu sớm trước đó, Thông tin Liên Việt Post Bank thua ngược đáng tiếc ở trận ra quân bảng A. CLB Thông tin Liên Việt Post Bank để thua 2-3 trước Phúc Kiến (Trung Quốc). Nguyễn Linh Chi cùng các đồng đội Bùi Thị Ngà, Phạm Thị Hồng Nhung, Trần Thu Trang chơi bóng khá hay, hai lần vượt lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 1-0 rồi 2-1. Tuy nhiên các cô gái Thông tin chơi thất thường, không đều tay nên để đối thủ cân bằng 1-1 rồi 2-2. Ở ván 5 quyết định, các học trò của HLV Bùi Huy Sơn suy giảm thể lực nên tổ chức tấn công thiếu sắc bén nên để thua Phúc Kiến với điểm số 10/15. Hôm nay diễn ra lượt đầu bảng B (trực tiếp trên thể thao TV, VTV9, VTV5, Đài PT-TH Quảng Nam) với 2 cặp đấu BIP (Mỹ) gặp Ngân hàng Công thương lúc 16 giờ, Giang Tô (Trung Quốc) gặp Almaty (Kazakhstan) lúc 19 giờ.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: Báo Thể thao Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP