Cuộc sống

Mẹ giấu con trai chia hết tài sản cho con gái

Mới đây, tôi bất ngờ được biết căn nhà của bố mẹ đã được sang tên cho hai cô con gái mà không hề bàn bạc với anh em tôi.

Bố mẹ tôi từ thời còn trẻ đã làm kinh doanh nên gia đình thuộc diện có của ăn của để. Các con khi có gia đình đều được bố mẹ hỗ trợ phần lớn tiền mua nhà nên cuộc sống khá thoải mái. Gia đình tôi có 4 anh em trai và 2 em gái út, ai cũng biết từ bé bố mẹ thiên vị hai cô con gái nhưng phần vì các cô ấy là con gái, phần lại là em nên mọi người không ý kiến.

Hai cô ấy được bố mẹ hỗ trợ để mua căn nhà có giá trị gần gấp đôi anh em chúng tôi, nhưng ai cũng nghĩ tài sản bố mẹ bà có quyền quyết định nên cho ai thế nào là quyền của bố mẹ. Ngoài tài sản cho các con, bố mẹ còn căn nhà trị giá hơn 10 tỷ và sổ tiết kiệm là bao nhiêu thì chúng tôi không ai biết rõ.

Bố mẹ giấu con trai sang tên ngôi nhà cho con gái (ảnh minh họa)

Mới đây, tôi bất ngờ được biết căn nhà đã được bố mẹ sang tên cho hai cô con gái mà không hề bàn bạc với anh em tôi. Tôi biết nhưng cứ đắn đo không dám hỏi bố mẹ vì sợ lại nghĩ tôi tham lam, bố mẹ đang còn mà đã nghĩ chuyện chia tài sản. Nhưng rõ ràng, bố mẹ đã không tôn trọng những người con còn lại khi không cho chúng tôi biết việc sang tên ngôi nhà cho 2 em gái. Tôi cũng không biết ngoài căn nhà ra, ông bà có còn chia cho các con gái những gì nữa.

Từ hôm biết chuyện, cứ nghĩ đến việc bố mẹ đối xử không công bằng với các con, tôi lại thấy rất buồn. Nhiều lúc tự an ủi bố mẹ cho em mình chứ có phải người ngoài đâu mà tính chuyện thiệt hơn, nhưng thật khó để tôi cảm thấy thoải mái. Tôi có nên đề nghị họp gia đình để nói rõ suy nghĩ của mình hay cứ để mọi chuyện như vậy?

Tác giả: Thùy Nhi

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP