Pháp luật

Nghịch tử ở miền Tây siết cổ mẹ đến chết vì lý do bất ngờ

Trong cơn điên tiết, Tuấn ở miền Tây dùng tay siết cổ mẹ ruột đến chết rồi bỏ đi.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng) về tội “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Đức Huê (53 tuổi), mẹ ruột của Tuấn.

Bị cáo Tuấn tại tòa

Tuấn không có việc làm ổn định, gã này từng có tiền án trộm cắp tài sản tại tỉnh Hậu Giang.

Tối 4/5, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đá, Tuấn ngửi thấy mùi gas ở sau bếp nên kêu mẹ đi kiểm tra. Lúc này, bà Huệ trách con trai: "Sao mày không đi mà sai tao", rồi hai mẹ con cãi nhau.

Bà Huệ dùng đũa tre chích vào ngực Tuấn thì bị gã xô ngã. Khi Tuấn bỏ ra nhà trước, bà Huệ đi theo và dùng tay bóp vào cổ con trai. Lúc này, Tuấn điên tiết, siết cổ mẹ ruột cho đến chết rồi bỏ đi. Sau đó, gã đến công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Tuấn tỏ ra ăn năn và thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại diện VKSND nhận xét trong vụ án này cũng có phần lỗi của bị hại nên không đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tù chung thân về tội "Giết người".

Tác giả: Sông Ngư

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP