Thế giới

Người đàn ông 36 tuổi bị cá sấu kéo xuống sông ngay trước mặt vợ, đến vài giờ sau tìm thấy chỉ còn nửa cái xác

Sau khi tìm thấy nạn nhân, lực lượng chức năng cho biết thi thể của anh chỉ còn một nửa sau khi bị cá sấu tấn công.

Mới đây, tại bang Odisha, Ấn Độ, đã xảy ra vụ người đàn ông bị cá sấu kéo xuống sông và tử vong sau vài giờ biến mất.

Theo đó, vào ngày 8/3, Nimai Mallik, một nông dân 36 tuổi, đang đi thuyền ra sông để lấy nước tưới cho đồng ruộng, nhưng không ngờ bị một con cá sấu kéo xuống dưới nước.

Anh trai của Malik cho biết rằng vào thời điểm đó, anh và gia đình đang làm việc trên cánh đồng, bỗng nghe thấy tiếng kêu từ người dân trong làng và đã chạy đến bờ sông thì thấy Malik bị một con cá sấu kéo đi.

Lực lượng chức năng tìm thấy nửa cái xác của nạn nhân sau khi bị cá sâu tấn công. Ảnh: The Mirror


“Lúc đó tôi nhìn thấy con cá sấu trượt đi, nhưng không thấy xác chết nào cả”, anh nói.

Sau đó, lực lượng cứu hộ nhận được thông báo và đến hiện trường để tìm kiếm Malik, nhưng không có kết quả. Một vài giờ sau, họ mới tìm thấy xác của Malik bị ăn một nửa. Malik để lại vợ và bốn đứa con.

Đây là vụ tấn công cá sấu thứ 23 xảy ra trên dòng sông trong vài tháng qua. Sau cuộc điều tra, cơ quan lâm nghiệp đã bồi thường cho gia đình 600.000 Rupee (khoảng 178,7 triệu) cho gia đình của Malik.

Vì sông này đầy cá sấu, người dân được khuyến cáo không nên đến khu vực sông này trừ khi cần thiết.

Tác giả: Phước Hải

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP