Thế giới

Người đàn ông 39 tuổi sát hại rồi thiêu hủy thi thể con gái, đến 9 ngày sau cũng qua đời với lý do gây sốc

Người đàn ông siết cổ con gái đến tử vong rồi sau đó ôm nạn nhân ngủ trong căn hộ.

Mới đây, ở Brazil đã xảy ra vụ án mạng khiến một cô gái 18 tuổi tử vong ngay tại nhà.

Theo thông tin từ China Press, vào ngày 24/3, một người đàn ông 39 tuổi tên Wellington da Silva Rosas ở São Paulo, Brazil, đã đến thăm cô con gái 18 tuổi tên Rayssa Santos da Silva Rosas.

Khi nói đến vấn đề ly thân với vợ, ông không hài lòng với sự ủng hộ của con gái đối với vợ. Do đó, ông đã bạo hành con gái bằng cách đánh gãy chân rồi siết cổ cho đến chết. Sau đó, ông ôm xác con gái và ngủ trong căn hộ.

Người đàn ông sát hại con gái 18 tuổi sau khi xảy ra cuộc tranh cãi lớn giữa hai người. Ảnh: China Press

Sau khi tỉnh dậy, Wellington đã sử dụng một chiếc hộp lớn để chuyển xác con gái và trả tiền cho một người vô gia cư để giúp ông đến một trạm mua xăng.

Sau đó, ông đã đốt xác con gái trong một hang đá ven đường để xóa dấu vết. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày từ khi vụ án xảy ra, ông đã bị cảnh sát bắt giữ theo dấu vết và trong buổi thẩm vấn, ông thú nhận đã giết con gái.

9 ngày sau khi sát hại con gái, Wellington đã có một cuộc xích mích với một nam tù nhân 38 tuổi trong trại giam và bị bóp cổ. Dù được phát hiện và chuyển đi cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi và đã tử vong.

Tác giả: Phước Hải

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP