Giới trẻ

Người Hạ Long lập tức miễn phí loạt khách sạn, nấu cháo, lái xe giúp đỡ người gặp nạn: Việt Nam tôi là vậy đó!

Sau vụ lật tàu du lịch khiến nhiều người thương vong chiều 19/7, hàng loạt nhà hàng, khách sạn và người dân ở Hạ Long đã nhanh chóng chung tay hỗ trợ miễn phí cho các nạn nhân và thân nhân trong vụ việc.

Chiều 19/7, một cơn giông lốc bất ngờ xuất hiện trên Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã khiến tàu du lịch QN-7105 chở theo 48 hành khách và 5 thuyền viên bị lật. Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội và truyền thông, nhưng bên cạnh những dòng tin đau lòng là một làn sóng hành động ấm áp, thể hiện tinh thần sẻ chia mạnh mẽ của người dân địa phương.

Ngay trong tối 19/7, nhiều nhà hàng ở khu vực Hạ Long và Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã đồng loạt thông báo hỗ trợ các bữa ăn miễn phí cho người nhà nạn nhân và lực lượng tham gia cứu hộ. Người dân quanh khu vực bệnh viện cũng tự tay nấu cháo nóng, sẵn sàng tận tay mang đến bệnh viện cho người thân của các nạn nhân.

Thậm chí, không ít khách sạn, nhà nghỉ tại khu vực đã sẵn sàng mở cửa giúp đỡ thân nhân của những người gặp nạn có chỗ dừng chân qua đêm và cung cấp cả những bữa ăn miễn phí ngay tại khách sạn.

Không chỉ hỗ trợ ăn ở, nhiều tài xế cũng tình nguyện chở miễn phí người nhà nạn nhân từ nơi nghỉ vòng quanh thành phố hoặc từ Hà Nội xuống tới Hạ Long.

Trong khi các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, sự đồng lòng và nghĩa tình của người dân Hạ Long đang trở thành điểm tựa tinh thần quý giá cho hàng chục gia đình đang rơi vào bi kịch.

Cư dân mạng cũng không ngừng lan toả các bài viết kêu gọi, chia sẻ hình ảnh và thông tin hỗ trợ khẩn cấp. Nhiều bình luận cảm động để lại lời cảm ơn, động viên và nguyện cầu bình an cho các nạn nhân.

"Đọc tin mà tim như bóp nghẹn. Thương tâm quá. Dù biết là khó khăn nhưng cũng mong phép màu sẽ đến với những nạn nhân còn mất tích."

"Cầu mong có phép màu nào đó, để sáng mai tỉnh dậy thấy tin tốt lành…"

"Giữa lúc tang thương, nhìn thấy người dân Hạ Long nấu cháo, mở cửa khách sạn, sẵn sàng lái xe miễn phí mà rưng rưng. Cảm ơn vì đã giữ lại chút ấm áp dành cho đồng bào chúng ta giữa hoạn nạn."

"Giông bão có thể đến bất ngờ, nhưng nghĩa tình người thì chưa bao giờ vắng mặt. Việt Nam mình chính là vậy đó."

Được biết, vào khoảng 14h ngày 19/7, tại khu vực biển gần hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long, đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105 do giông lốc lớn. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời điểm gặp nạn, trên tàu Vịnh Xanh 58 chở 51 người gồm 48 hành khách và 3 thuyền viên.

Đến 21h30 tối, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 34 thi thể, đồng thời cứu sống được 10 người. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP