Thế giới

Người phụ nữ bị kiện ra tòa vì làm lộ chuyện bạn trai trúng số

Từ khi biết tin trúng giải, người đàn ông luôn tìm cách giấu kín, không tiết lộ với ai song bạn gái anh lại đem chuyện này kể với người khác.

Theo thông tin do Business Insider đăng tải, anh John Doe (không phải tên thật) đến từ bang Main (Mỹ) đã đánh bại tỉ lệ cược 1 trên 302,6 triệu để giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỷ USD hôm 13/1/2023. Đây là giải độc đắc lớn thứ hai từ trước đến nay và lớn thứ tư trong lịch sử xổ số toàn quốc.

Sau khi chi các loại thuế, số tiền John được lĩnh chỉ gần 500 triệu USD. Dù vậy, đây vẫn là một khoản khổng lồ.

Từ khi biết tin trúng giải, anh luôn tìm cách giấu kín, kể cả với người thân trong gia đình. Anh thậm chí yêu cầu bạn gái không được tiết lộ chuyện này với bất cứ ai.

Người đàn ông và bạn gái đã có với nhau một đứa con chung. Anh bắt bạn gái ký một thoả thuận giữ kín chuyện trúng số cho đến ngày 1/6/2032, khi con gái họ tròn 18 tuổi.

Việc làm này nhằm tránh mọi ảnh hưởng tiêu cực do để lộ danh tính, địa chỉ, tài sản và danh tính của con gái với giới truyền thông, theo Usatoday.

Nếu cô tiết lộ chuyện này cho người khác do vô tình hay cố ý sẽ phải thông báo cho anh biết trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, cô bạn gái lại không “giữ mồm giữ miệng” khi nói cho bố và mẹ của John.

Vì chuyện này anh phải chịu đựng "đau khổ về tinh thần và bị các thành viên trong gia đình quấy rối".

Tức giận, John đâm đơn kiện bạn gái vì tội vi phạm thoả thuận và tiết lộ bí mật. Anh yêu cầu cô cho biết chính xác những ai đã biết chuyện. Họ đã chia tay nhau và cô gái có thể đối mặt với mức phạt ít nhất 100.000 USD cho mỗi lần vi phạm thoả thuận.

Thực tế không hiếm những vụ vợ chồng hoặc người yêu kiện nhau ra tòa vì chuyện trúng số.

Một người đàn ông Thái Lan đã đệ đơn kiện, cáo buộc vợ trúng xổ số hơn 8 tỷ đồng nhưng giấu giếm.

Theo Thaiger, Narin, 48 tuổi, đã đến gặp luật sư vào ngày 11/3/2023, đệ đơn kiện vợ mình. Anh cho biết đã kết hôn với Chaweewan, 44 tuổi, cách đây 20 năm, tại tỉnh Chaiyaphum (Thái Lan). Họ có với nhau 3 con gái.

Do khoản nợ 2 triệu baht nên cặp vợ chồng quyết định đến Hàn Quốc vào năm 2014 để tìm công việc.

Narin làm việc tại Hàn Quốc, chuyển 27.000 - 30.000 baht mỗi tháng cho gia đình, sau khi vợ trở về Thái Lan chăm sóc con gái.

Người đàn ông sau đó biết được từ các con rằng vợ đã trúng xổ số 12 triệu baht (8 tỷ đồng). Anh cố gắng liên lạc với vợ nhưng không được, nên vội quay về Thái Lan hôm 3/3/2023.

Điều anh không ngờ là Chaweewan đã kết hôn với một sĩ quan cảnh sát, vào ngày 25/2.

"Tôi sốc và thất vọng, không biết phải làm gì. Tôi không ngờ rằng người vợ 20 năm của mình lại làm điều này với tôi. Tôi chỉ còn 60.000 baht trong tài khoản ngân hàng vì đã chuyển tiền cho cô ấy hàng tháng. Tôi muốn kêu gọi công lý và số tiền mà tôi xứng đáng được hưởng", Narin nói.

Người chồng thừa nhận chưa đăng ký kết hôn chính thức với vợ. Tuy nhiên, luật sư khẳng định anh có quyền hưởng số tiền trúng số nếu mối quan hệ của họ rõ ràng và được người thân, bạn bè thừa nhận.

Mặt khác, Chaweewan đã đệ đơn kiện Narin vì tội phỉ báng. Cô khẳng định không giấu giải thưởng với Narin, nói rằng chồng đã gọi điện chia tay từ vài năm trước. Những người hàng xóm đã biết điều này. Cô cũng khai rằng Narin chưa bao giờ gửi cho cô nhiều tiền như vậy, chỉ từ 3.000 - 4.000 baht vào tài khoản ngân hàng của con gái họ.

Năm 2022, một người đàn ông khác ở Thái Lan cũng đã đệ đơn khiếu nại, nói rằng vợ anh ta đã lấy trộm tờ vé số trúng thưởng trị giá 6 triệu baht rồi bỏ trốn cùng người tình.

Người vợ cuối cùng đã trả lại số tiền trúng số cho chồng nhưng nhất quyết đòi ra ở riêng và yêu cầu người đàn ông chuyển ra ngoài trong vòng ba ngày.

Tác giả: Minh Hoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP