Pháp luật

Người trộm ôtô cấp cứu ở Sài Gòn khai bản thân bị tâm thần

Nguyễn Minh Hồ, người trộm xe cấp cứu ở Sài Gòn khai bản thân bị tâm thần, khi gây án chỉ vì bộc phát.

Ngày 27/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hồ (38 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Hồ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thuận Lâm.

Tại cơ quan điều tra, Hồ khai học đại học ngành Luật kinh tế. Khi ra trường, Hồ không xin được việc nên làm tiếp thị, bán sơn, đóng cốt pha. Anh ta có 2 vợ và 2 con. Gia đình đều định cư ở Canada nhưng Hồ ham chơi nên không muốn ra nước ngoài sinh sống.

Hồ cho biết bản thân đam mê cá độ. Từ ngày khai mạc World Cup, anh ta thua hơn 100 triệu đồng và bỏ quê lên TP.HCM sống lang thang.

Tối 23/6, Hồ nhậu và xem đá bóng. Người đàn ông 38 tuổi bắt độ 10 triệu đồng và thua.

Rạng sáng hôm sau, khi bụng đói, gã đàn ông vào Bệnh viện Triều An xin cơm. Thấy chiếc xe cấp cứu còn cắm chìa khóa, anh ta leo lên, lái xe chạy đến cao tốc Trung Lương, hướng về Miền Tây thì bị công an bắt giữ.

"Tôi thấy xe cấp cứu còn đèn sáng nên định mượn tạm chiếc xe chạy về quê lấy tiền hay cầm cố tài sản để lên TP.HCM cá độ tiếp. Xe này là xe từ thiện của bệnh viện mà, sao lấy trộm được", Hồ nói.

Hồ nói bản thân bị tâm thần, khi gây án chỉ vì bộc phát. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Bệnh viện Triều An, nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Lê Trai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP