Du lịch

Thung lũng hoa Phủ Quỳ, điểm "check in" tuyệt đẹp giữa núi đồi xứ Nghệ

Thung lũng hoa Phủ Quỳ đang được du khách thập phương tìm đến bởi phong cảnh hữu tình với nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc.

Với tổng diện tích gần 150 ha, nằm ngay sát đường Hồ Chí Minh, thung lũng hoa Phủ Quỳ tại xóm Nam Kim, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đang được nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến như một điểm "check in" không thể bỏ qua.

Bên cạnh khung cảnh thơ mộng được thiên nhiên ban tặng, đến đây du khách còn được đắm chìm trong những đồi hoa ngát hương, thả mình vào thiên nhiên tận hưởng bầu không khí trong lành mát rượi.

Thung lũng hoa Phủ Quỳ lần đầu mở đón khách vào tháng 12/2018, khiến du khách choáng ngợp với những đồi hoa tam giác mạch trải dài miên man. Đến đây du khách sẽ đắm chìm trong những vườn hoa cánh bướm với đủ các màu sắc, hay lạc vào vườn cúc họa mi mà không muốn rời chân…

Đến mùa hoa thứ 2, những vườn hồng bắt đầu khoe sắc khiến lữ khách động lòng. Đồi hoa được trồng theo ruộng bậc thang với đủ các chủng loại tạo nên một điểm nhấn giữa núi đồi. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt du khách về đây để dã ngoại, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc.

Đặc biệt ở bất kỳ vị trí nào, du khách cũng có thể tìm cho mình một địa điểm check in độc đáo. Đó có thể là những lẵng hoa lớn, hay cỗ xe bằng hoa, ngôi nhà hoa hồng, khung cửa trái tim… đến những điểm nghỉ chân bên ghế đá cũng được bài trí lãng mạn, hay những ngọn đồi của gió với bạt ngàn chong chóng.

“Năm nay sẽ là một bất ngờ vô cùng thú vị dành cho du khách, nhiều loại hoa mới, độc đáo sẽ lần đầu khoe sắc. Bên cạnh đó toàn bộ thung lũng hoa đã được thiết kế lại để du khách thực sự có những trải nghiệm mới hoàn toàn. Hệ thống dịch vụ cũng được đầu tư nhằm phục vụ tối đa cho nhu cầu của du khách. Chúng tôi hướng đến phát triển du lịch theo cách bền vững, thung lũng hoa Phủ Quỳ sẽ ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng mọi du khách”, anh Lê Đại Lộc chia sẻ.

Từ trên cao nhìn xuống, thung lũng hoa Phủ Quỳ tựa như một bức tranh thủy mặc rực rỡ sắc màu. Trung tâm của bức tranh chính là một hồ nước rộng mênh mông, trong xanh với những triền hoa xung quanh. Bên cạnh đó, là những ngọn đồi thấp với đất đai màu mỡ phù hợp trồng nhiều loại hoa.

“Năm nào tôi cũng ngược lên vùng đất này, đến với thung lũng hoa Phủ Quỳ để được thả mình vào những cánh đồng ngát hương thơm, ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình, bên những người thân yêu. Mỗi lần tôi đều bất ngờ trước cách bài trí mới mẻ, tôi hi vọng năm nay sẽ được chứng kiến thêm một điều kỳ diệu ở nơi đây”, chị Nguyễn Hoàng Yến Nhi cho biết.

Một số hình ảnh thung lũng hoa Phủ Quỳ làm ngất ngây du khách:

Xung quanh hồ là những dãy hoa cúc trắng muốt.

Hoa cánh bướm nở bung thu hút khách đến chụp ảnh.

Đắm chìm trong những vườn hoa cánh bướm với đủ các màu sắc, hay lạc vào vườn cúc họa mi mà không muốn rời chân…

Ở bất kỳ vị trí nào, du khách cũng có thể tìm cho mình một địa điểm check in độc đáo.


Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP