Trong nước

Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Vào lúc 15h ngày 25-5, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sẽ được an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) - nơi ông sinh ra và lớn lên.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào làm lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trước đó ngày 24-5, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Cùng thời điểm này, lễ viếng cũng được tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) và quê nhà tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào kính viếng nguyên Chủ tịch nước. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ngoài ra, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, nhân dân... được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Dấu ấn giai đoạn đất nước chuyển mình

Trong 9 năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước (từ tháng 9-1997 đến tháng 6-2006), ông Trần Đức Lương đã có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Ông luôn quán triệt nghiêm túc, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. Ông cũng dành sự quan tâm sâu sắc đến công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, tận tâm.

Ghi trong sổ tang, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, "người đảng viên cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống cách mạng".

Chủ tịch nước Lương Cường cũng nhấn mạnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. "Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí", Chủ tịch nước Lương Cường nêu rõ.

Trong khi đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên các cương vị lãnh đạo Chính phủ, Nhà nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp quan trọng, toàn diện vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước với những dấu ấn nổi bật. Nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Còn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của đồng chí...".

Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: HỮU HẠNH

Đồng bào miền Nam tiếc thương

Tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), từ sáng sớm, nhiều đoàn đại biểu và nhân dân TP.HCM đã đến viếng, bày tỏ niềm tiếc thương đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ trong sổ tang xin nguyện noi gương sáng của các thế hệ tiền nhân, tiếp nối sự nghiệp một cách xứng đáng, đem hết tâm sức xây dựng TP.HCM phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cường thịnh.

Trong dòng người đến viếng hôm qua còn có cựu chiến sĩ Vũ Thị Minh Thái (84 tuổi), người đồng hương, người em của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ông học cấp II tại Quảng Ngãi.

Dù đã hơn 70 năm trôi qua, bà Thái vẫn nhớ như in người đàn anh Trần Đức Lương chăm chỉ học hành, xúc động nhớ về những buổi tan học cùng đàn anh và các anh chị. "Anh Lương hồi đi học ai cũng biết là rất hiền lành, rất tốt tính với bạn bè", bà Thái kể.

Sau này, qua truyền hình, bà Thái vẫn luôn theo dõi và nể phục tài năng, cống hiến của ông Lương cho đất nước. "Thời điểm đó, đất nước vừa giải phóng rất khó khăn, anh Lương khi giữ các chức vụ đã sáng tạo cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra nhiều quyết sách phát triển, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, mở rộng hội nhập, phát triển những lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy phát triển đất nước", bà Thái nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Túc, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng cho hay ông và nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương bằng tuổi và quen biết nhau từ khá sớm. Khi đó, ông Lương học chuyên tu Đại học Mỏ - Địa chất còn ông Túc dạy học ở Đại học Bách khoa Hà Nội và giữa hai người có mối quen biết giữa người dạy - người học.

"Điểm tôi thấy ấn tượng nhất chính là nguyên Chủ tịch nước trưởng thành từ người công nhân và là con người ham học hỏi trong sách vở, cuộc sống nên rất vững vàng trong mọi công việc", ông Túc nói. Và sau này khi ông Lương giữ cương vị Chủ tịch nước, ông Túc vẫn nhận thấy rõ nguyên Chủ tịch nước là người rất giản dị, cần kiệm, không quan cách và đặc biệt chú ý đến công tác quần chúng.

Đoàn các cụ có uy tín đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số Cor, Hre, Ca Dong ở miền núi Quảng Ngãi xuống TP Quảng Ngãi viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương - Ảnh: TRẦN MAI

Người con ưu tú của quê hương núi Ấn - sông Trà

Cùng ngày, ở quê nhà tỉnh Quảng Ngãi đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt tại Hội trường Nhà khách T50, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi để viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tại quê nhà thị xã Đức Phổ cũng có hai điểm tổ chức lễ viếng gồm: Nhà văn hóa thị xã Đức Phổ và Hội trường UBND xã Phổ Khánh. Nơi nào cũng đầy rẫy ký ức về người lãnh đạo tận tụy, gần dân.

Ông Dương Ngọc Vân, phó bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh, nhớ lại cách đây mấy năm, bác Lương về thăm quê, động viên, dặn dò tập thể lãnh đạo xã đoàn kết xây dựng quê hương. "Bác là người con ưu tú của quê hương núi Ấn - sông Trà, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo", ông Vân tâm tình.

Tại lễ viếng ở xã Phổ Khánh - nơi nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ra và lớn lên, ông Nguyễn Su (thôn Diên Trường) thắp nén hương, nhìn di ảnh rồi trầm tư bảo rằng từ khi hay tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương mất, lòng ông cứ bần thần.

"Hôm nay tôi đến viếng, cũng là để cảm ơn anh Lương đã đóng góp nhiều cho đất nước. Tại quê nhà, chúng tôi vẫn nhớ cảng Sa Huỳnh, cảng Mỹ Á, hồ thủy lợi Diên Trường... những công trình mà xưa anh Lương đốc thúc xây dựng, nay đều phát huy tác dụng, Đức Phổ phát triển, trở thành thị xã từ năm 2020", ông Su nói.

Tác giả: Thành Chung - Thảo Lê - Nguyễn Khánh- Trần Mai - Lê

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP