Cuộc sống

Tôi khiến cha mẹ buồn lòng vì muốn ra ở riêng khi cưới vợ

Tôi muốn ở riêng để thoải mái và bớt cái tính ỷ lại chứ không có ý trốn tránh trách nhiệm với đấng sinh thành.

Tôi là con trai trong một trong gia đình có hai chị em, chị gái lấy chồng và có cuộc sống ổn định. Sau khi học nghề cơ khí ô tô xong, tôi lại quay về làm nương rẫy với bố mẹ vì thấy nghề ô tô gò bó và ít có cơ hội thăng tiến. Gia đình tôi làm nông dân, tuy không giàu có gì nhưng nói chung no đủ. Quan hệ giữa tôi và bố mẹ rất hòa thuận cho đến khi tôi nói thẳng với bố mẹ là muốn ra ở riêng sau khi lập gia đình.

Ảnh minh họa.

Bố mẹ nói thất vọng về tôi, nói tôi bất hiếu này nọ, chưa lập gia đình mà đã có suy nghĩ ở riêng. Tôi thật sự rất buồn vì từ nhỏ là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, chỉ muốn ở riêng để thoải mái và bớt cái tính ỷ lại chứ không có ý trốn tránh trách nhiệm với đấng sinh thành. Vả lại nhà tôi cũng đủ điều kiện cho tôi ra ở riêng. Tôi giờ cảm thấy khá buồn vì làm bố mẹ thất vọng. Tôi muốn mọi người cho vài lời động viên. Cảm ơn nhiều.

Tác giả: Thành

Nguồn tin: ngoisao.net

  Từ khóa: ở chung , ở riêng , cha mẹ , lấy vợ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP