Giáo dục

Xôn xao 'sách vở phơi la liệt trước cổng trường sau mưa lũ', nhà trường nói gì?

Chiều 20-9, nhiều tài khoản trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ hình ảnh trước cổng Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh (Yên Bái) có hàng nghìn cuốn sách giáo khoa của học sinh được thầy cô đem phơi hai bên đường và trước cổng trường sau mưa lũ.

Hình ảnh sách giáo khoa phơi la liệt hai bên đường được cho là của Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh (Yên Bái) - Ảnh: MXH

Theo đó, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cho biết các thầy cô giáo Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh (Yên Bái) đã rửa sạch từng quyển sách của học sinh sau khi nước lũ rút rồi mang phơi hai bên đường, "nhìn những hình ảnh này khiến nhiều người không khỏi xót xa"…

Chỉ sau 30 phút đăng tải, các bài đăng kèm theo những hình ảnh nhận được hàng nghìn lượt like, chia sẻ và những bình luận trái chiều.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Tuấn Dũng, phó hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh, khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định không có việc nhà trường phơi sách vở của học sinh hai bên đường sau khi nước lũ rút - Ảnh: MXH


Theo ông Dũng, hình ảnh sách vở được phơi dọc hai bên đường và trước cổng trường là có thật, nhưng không phải sách vở của học sinh trong trường.

Cụ thể số sách vở, giấy vụn được phơi hai bên đường và trước cổng trường là do một hộ dân sống cách trường khoảng 200m hành nghề thu mua giấy vụn đã mua từ khắp nơi, sau đó phơi khô hôm 15-9.

"Vì trường là một điểm ở trên cao nên người dân đã mang giấy vụn lên gần cổng trường để phơi vào ngày 15-9. Lúc này học sinh chưa đi học, sau đó có người đi qua đã chụp ảnh lại và đưa thông tin chưa chính xác lên mạng gây hiểu nhầm.

Đến ngày 16-9, khi học sinh đi học trở lại thì hộ dân này lại phơi xuống phía dưới, cách cổng trường khoảng 50m.

Trước đó đã có một số trang mạng đưa thông tin này lên, nhà trường đã liên hệ nhờ gỡ vì thông tin không đúng sự thật", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm đợt mưa lũ vừa qua, nước lũ chỉ dâng lên tới sân trường, do đó các phòng học của nhà trường không bị ngập nước, cơ sở vật chất phần lớn không bị ảnh hưởng. Trong năm học mới, 100% học sinh đã có đầy đủ sách vở.

Trước đó ngày 19-9, tiếp tục hành trình tiếp sức cho học sinh vùng lũ, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh Đoàn Yên Bái trao 872 suất quà cho học sinh các Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh, Trường tiểu học - THCS Y Can và Trường tiểu học thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên, Yên Bái).

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng. Quà của học sinh tiểu học gồm: 1 ba lô, bút mực, bút chì, thước kẻ, 10 tập vở, áo khoác, chăn hè thu. Quà của học sinh THCS, gồm: 1 ba lô, 1 bộ đồ dùng học tập, 10 bút bi, 10 tập vở, chăn mùa đông.

Trấn Yên là một trong những địa bàn bị ngập sâu trong nước lũ vào tuần trước. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về và nước sông Hồng dâng cao 2-3m khiến hàng trăm hộ dân nằm ở vùng thấp, vùng ven sông chìm trong nước.

Trong số 373 học sinh của Trường tiểu học - THCS Đào Thịnh, gần 200 em có nhà bị ảnh hưởng nặng bởi trận lũ.

Tác giả: NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: Báo Công Luận

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP