Xã hội

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi giữa đồng trong trời rét cóng

Bên cạnh bé trai có mảnh giấy viết tay ghi lời nhắn: "Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh, điều kiện không chăm nuôi được, ai nhặt được mang về nuôi giúp".

Bé trai được người dân đưa về trạm y tế xã - Ảnh: V.D.

Ngày 26-1, người dân thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội phát hiện một bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại cánh đồng của thôn. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền sở tại và đưa bé về trạm y tế xã để thăm khám, chăm sóc.

Lãnh đạo UBND xã Võng Xuyên cho biết thời điểm mọi người phát hiện, bên cạnh bé có chiếc ba lô và mảnh giấy viết tay ghi ngày tháng năm sinh kèm theo lời nhắn: "Tôi sinh cháu ra nhưng vì hoàn cảnh, điều kiện không chăm nuôi được, ai nhặt được mang về nuôi giúp".

Vị này nói thêm sáng nay nhiệt độ ngoài trời trên địa bàn khoảng 11 độ C, giá rét bao trùm. Cháu bé được phát hiện kịp thời nên không bị nhiễm lạnh.

Đến tối 26-1, sức khỏe của bé đã tốt và được tạm giao cho một gia đình ở địa phương chăm sóc.

"Chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên loa của xã để người thân biết, đến nhận", lãnh đạo UBND xã Võng Xuyên nói. "Trường hợp sau 7 ngày không có người thân bé trai đến nhận, chính quyền sẽ làm thủ tục theo quy định".

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP