Pháp luật

Bị trinh sát khống chế, kẻ cướp tiệm vàng nói "bắt nhầm người rồi"

Hơn 3 giờ lần theo dấu vết kẻ cướp tiệm vàng ở quận Bình Thạnh, các trinh sát đã tiếp cận, bắt giữ nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Viết Cường (23 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Táo tợn cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Trước đó khoảng 13h ngày 23/5, chị N. (43 tuổi) cùng em trai đang ở trong tiệm vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh.

Nghi phạm Nguyễn Viết Cường tại cơ quan công an (Ảnh: A.X.).

Thời điểm này, một nam thanh niên dáng người cao, gầy đi xe máy hiệu Exciter đến trước tiệm, quay đầu xe ngược với hướng di chuyển rồi tiến vào bên trong.

Người em của chị N. chưa kịp chào mời khách thì nam thanh niên bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ trưng bày, lấy 2 vòng vàng 18K, rồi lên xe máy tẩu thoát...

Diễn biến vụ việc rất nhanh nên những người trong tiệm không kịp phản ứng. Họ tri hô, chạy ra đuổi theo nhưng tên cướp phóng xe ngược chiều trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng về đường Ung Văn Khiêm.

Theo chị N. (chủ tiệm vàng), xem hình ảnh camera cho thấy nam thanh niên có chuẩn bị, khi đi xe máy đảo nhiều vòng trước khi vào tiệm vàng.

"Lúc đó tôi đang ở phía trong cho con ăn, bên ngoài có người em trông coi tiệm. Tên cướp thập thò trước ngân hàng kế bên khoảng 2-3 phút rồi mới ra tay. Hắn dùng búa đập 4-5 phát, làm vỡ tủ kính để cướp", chị N. nói.

Huy động trinh sát thiện chiến, phá án nhanh

Ngay khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) trực tiếp chỉ huy nhiều cán bộ và trinh sát thiện chiến, xuống hiện trường phối hợp Công an quận Bình Thạnh, tổ chức truy xét nhanh vụ án.

Nhiều mũi công tác khẩn trương vào việc, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành soát xét toàn bộ cung đường tẩu thoát, rà soát các tiệm vàng, điểm thu mua, đặc điểm nhận dạng tài sản bị cướp, thông tin cho công an nhiều quận huyện.

Từ đó phân loại, sàng lọc ra nhóm người tình nghi. Tiếp tục nghiên cứu dấu vết cơ thể, đặc điểm nhận dạng, sự bất minh thời gian, công cụ gây án... công an khẳng định Nguyễn Viết Cường là thủ phạm cướp tiệm vàng.

Tủ trưng bày bị đập vỡ (Ảnh: H.T.).

Đến 16h10 cùng ngày, PC02 cùng các đơn vị liên quan ập vào một căn nhà tại đường số 12 (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) khống chế, bắt giữ Cường. Thời điểm này, Cường phản ứng, nói với các trinh sát: "Bắt nhầm người rồi".

Qua đấu tranh khai thác, Cường phải cúi đầu nhận tội, tra tay vào còng, khi công an đưa ra các tư liệu chứng cứ không thể chối cãi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ một xe máy hiệu Exciter, một bộ đồ, một cây búa đinh mà Cường dùng để gây án.

Cướp tiệm vàng rồi... đi rước con

Tại trụ sở công an, Cường khai tối 22/5 có lên mạng chơi bài trực tuyến và bị thua 20 triệu đồng. Sợ gia đình la mắng nên Cường nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ nần cờ bạc.

Đến khoảng 13h ngày 23/5, Cường lái xe Exciter đi lòng vòng các con đường ở quận Bình Thạnh tìm nơi sơ hở. Trên đường di chuyển, Cường ghé vào cửa hàng vật liệu xây dựng gần giao lộ Nơ Trang Long - Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) mua một cây búa, giá 15.000 đồng.

Khi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cường thấy tiệm vàng của chị N. không có khách và nhân viên ở phía sau thiếu cảnh giác. Lúc này Cường dừng xe, giấu búa vào áo khoác rồi tiến vào bên trong, giả vờ xem vàng...

Trang phục Cường mặc khi đi cướp (Ảnh: A.X.).

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Cường nhanh tay dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy vòng vàng rồi lên xe máy tẩu thoát.

Bỏ chạy đến đường Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh), Cường ghé vào tiệm vàng bán một vòng vàng được 19,2 triệu đồng. Sau đó, Cường đến tiệm khác trên đường Nơ Trang Long (phường 13, quận Bình Thạnh) bán vòng vàng còn lại với giá hơn 10 triệu đồng.

Số tiền bán được, Cường nạp vào tài khoản Momo 9 triệu đồng, còn lại bỏ vào tài khoản ngân hàng.

Sau đó, Cường lái xe máy đi rước con rồi chạy về nhà ở phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thì bị các trinh sát bao vây, bắt giữ.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP