Du lịch

Cảnh cướp lộc và tung kiệu trong lễ cầu ngư ở ngôi đền thiêng nhất xứ Nghệ

Tục chạy ói, tung kiệu lên trời được xem là linh hồn trong lễ hội đền Cờn - ngôi đền linh thiêng nhất ở xứ Nghệ luôn thu hút hàng ngàn du khách tham gia.

Đền Cờn (phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) được xây dựng cuối thế kỷ XIII, thờ “Đại Càn quốc gia Nam Hải tứ vị Thánh Nương”. Đây được biết đến là ngôi đền linh thiêng nhất ở Nghệ An, gắn liền với câu “nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”.

Lễ hội đền Cờn bắt đầu từ ngày 15-21 tháng Giêng hằng năm. Đây là một trong những lễ hội có quy mô lớn, độc đáo, giàu bản sắc, thu hút đông đảo du khách thập phương tham gia, trải nghiệm. Lễ hội đền Cờn có nhiều hoạt động lễ và hội xen kẽ nhau, độc đáo nhất trong đó là tục chạy ói trong lễ cầu ngư.

Từ sáng sớm 18/2, hàng ngàn người dân du khách thập phương cùng tập trung về bãi biển gần đền Cờn để tham gia Lễ cầu Ngư với với niềm mong ước của ngư dân miền biển với một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, ra khơi vào lộng bắt được nhiều tôm cá.

Sau khi chủ tế dâng hương hoa, và các lễ vật do chính tay ngư dân địa phương dâng lên như bánh chưng, bánh dày, bánh kẹo, hoa quả… hàng trăm người dân ồ ạt chạy vào mâm lễ “cướp lộc”.

Hàng ngàn người dân từ các hướng chạy ào vào bàn lễ vật, mạnh ai nấy cướp, một số lễ vật như xôi, bánh, hoa quả được tung lên cao.

Nhiều người nhảy lên cả bàn lễ để lấy lộc, hất tung nhiều lễ vật trên bàn xuống cho người dân chen chúc phía dưới để lấy may.

Một người đàn ông khoe thành quả lấy được.

Một người phụ nữ vui mừng khi được nhận lộc đầu năm và bóc ăn ngay luôn tại bãi biển.

Sau các nghi lễ, các đoàn rước tiếp tục rước kiệu đi vào đền Cờn Ngoài. Đây là một trong những phần lễ được du khách và người dân mong đợi và thích thú nhất.

4 chiếc kiệu, mỗi chiếc kiệu do 20 chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú ở làng biển Quỳnh Phương đảm trách đi dọc theo bãi biển.

Các kiệu rước được sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh vi, được rước đi trong không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã. Nhóm trai làng biển phụ trách khiêng kiệu vừa đi vừa chạy, thỉnh thoảng lại tung kiệu lên cao.

Màn rước kiệu bay này còn được gọi là tục chạy ói, tái hiện sự tích dân làng Phương Cần xuống làng Phú Lương cướp khúc gỗ thần.

Mỗi lần chiếc kiệu được nhóm thanh niên tung lên không trung, người dân lại hào hứng reo hò vui mừng.

Nhiều người dân còn chen chúc nhau chui qua kiệu, xin hương trên kiệu để lấy lộc.

Tác giả: Phan Ngọc

Nguồn tin: phunuonline.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP