![]() |
Chân dung anh bộ đội được phục dựng từ tấm ảnh trong chiếc ví chôn dưới mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai - Ảnh: AI |
Ngày 9-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho hay Đội Quy tập lấy mẫu số 1 vừa phát hiện chiếc ví da có nhiều hình ảnh bên trong khi khai quật mộ liệt sĩ.
Theo đó, kỷ vật được tìm thấy khi khai quật ngôi mộ số 20, khu B, hàng 3 tại Nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Hiệp, xã Phù Mỹ Nam, Gia Lai.
Tại phần mộ này, được chôn kèm hài cốt là chiếc ví cũ đã hư hỏng một phần, còn lưu giữ nhiều hình ảnh của một người lính và những người thân trong gia đình.
Từ những hình ảnh mờ nhòe, xuống cấp, cơ quan chức năng đã ghi nhận và phục dựng hình ảnh để làm rõ hơn diện mạo những người trong ảnh.
Từ đó, làm cơ sở đối chiếu, tìm kiếm thông tin thân nhân liệt sĩ.
Trong số những tấm ảnh, có bức hình một người lính đội mũ, gương mặt còn khá trẻ, bên cạnh là hình ảnh một cô gái. Còn một bức ảnh khác ghi lại hình ảnh hai cháu nhỏ bên nhau.
![]() |
Ảnh phục dựng chân dung cô gái bên cạnh chân dung anh bộ đội trong chiếc ví - Ảnh: AI |
![]() |
Chân dung 2 em nhỏ được phục dựng từ tấm ảnh trong chiếc ví chôn cùng liệt sĩ - Ảnh: AI |
![]() |
Tấm giấy chứng minh trong chiếc ví đã bị phai màu mực sau thời gian dài - Ảnh: HOÀNG NAM |
Theo cơ quan chức năng, chiếc ví cũ được tìm thấy như một "địa chỉ ký ức", là sợi dây mong kết nối người đã khuất với những người đang sống.
Một cán bộ của Đội Quy tập lấy mẫu số 1 cho hay ngoài hiện vật trên, trong mộ còn một số hiện vật khác như chiếc bút máy, chiếc muỗng nhựa và một lọ nhôm đã mục.
Đáng chú ý, đơn vị còn phát hiện một tấm giấy chứng minh nhân thân nhưng theo thời gian các nội dung gần như đã phai mờ, không còn đọc được thông tin bên trên.
Đây là manh mối quan trọng giúp thân nhân liệt sĩ nhận dạng và đối chiếu thông tin để xác thực danh tính trong Chiến dịch 500 ngày đêm đón các anh trở về.
Tác giả: Tấn Lực
Nguồn tin: tuoitre.vn





