Xã hội

Con trai lớp 7 bỏ nhà đi 22 ngày chưa về vì bị mẹ truy vết xước trên tay

Bị mẹ gặng hỏi về vết trầy xước trên tay, cháu Đ. lấy xe đạp bỏ nhà đi 22 ngày chưa trở về, hiện gia đình đã trình báo công an.

Ngày 19/4, thông tin từ Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) cho biết đã tiếp nhận trình báo của bà Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc con trai bỏ đi 22 ngày, chưa trở về nhà.

Theo trình báo của bà Dung, trưa 28/3, bà thấy con trai N.T.H.Đ. (13 tuổi, học sinh lớp 7) từ trường học trở về nhà, trên tay có vết trầy xước nên bà gặng hỏi, nói lớn tiếng...

Bà Dung in hình con trai dán khắp nơi để tìm con (Ảnh: H.T).

Sau đó, bà Dung yêu cầu con nghỉ học buổi chiều nhưng cháu Đ. không đồng ý. Trong lúc bà Dung lên gác, cháu Đ. lấy xe đạp, bỏ đi khỏi nhà.

Không thấy con trai trở về, gia đình bà Dung tìm kiếm nhiều nơi nhưng 22 ngày trôi qua chưa có kết quả.

Lo lắng sự an toàn của con, bà Dung đến trụ sở công an trình báo, nhờ hỗ trợ. Gia đình bà Dung cũng liên hệ nhà trường, bạn học cũ của Đ. (ở quận Bình Thạnh) tìm hiểu nhưng chưa có thông tin.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: tìm trẻ lạc , Bỏ nhà đi

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP