Tin trong tỉnh

Hà Đức Tâm - chàng trai hát bằng cả trái tim dành cho mẹ

Tham gia Giọng hát Việt 2018 với tâm thế của một “cậu bé” hồn nhiên bước vào cuộc thi lớn, cũng chẳng có nhiều thời gian trang bị cho mình như một “chiến binh” thực thụ. Nhưng Hà Đức Tâm bằng tất cả tình yêu dành cho ca hát, và điều lớn lao hơn là “cậu bé” Tâm khát khao thực hiện ước mơ của mẹ là được nhìn thấy cậu đứng trên sân khấu lớn hát bằng tất cả niềm đam mê của mình.

May mắn này dành tặng riêng mẹ

Tôi gặp Hà Đức Tâm vào buổi chiều mưa Sài Gòn, mùa mưa làm cho thành phố dịu dàng hơn, và cũng làm Tâm bớt căng hơn sau vòng dấu mặt cuộc thi Giọng hát Việt, Tâm được huấn luyện viên No Phước Thịnh chọn.

Hà Đức Tâm với phần thi trong tập đầu của Giọng hát Việt

Trái ngược với hình dung của tôi về chàng trai sáng láng, trông có vẻ sành điệu tự tin đứng trên sân khấu hát, Hà Đức Tâm ngoài đời dạn dĩ và có vẻ nhút nhát. Tâm chia sẻ: “Em vừa vào Sài Gòn hơn tuần để tham gia cuộc thi, dù em biết phần thi của em còn nhiều cái chưa được tốt nhưng anh No Phước Thịnh đã chọn em. Em rất biết ơn anh ấy, và em thấy mình may mắn...”.

Lặng đi một lúc Tâm nói tiếp: “May mắn này em xin dành cho mẹ em, bởi mẹ em luôn muốn nhìn thấy em đi theo đam mê của mình, muốn thấy em đứng trên sân khấu một cuộc thì lớn để thử sức mình, với nhiều người chuyện này quá nhỏ bé, nhưng với gia đình em thì đó là điều lớn lao...”.

Khi Tâm nói về mẹ, đôi mắt Tâm lấp lánh và ấm áp lạ thường. Tâm say xưa kể về mẹ, về tuổi thơ quá đỗi vất vả của mình, và sự hy sinh vô bờ bến của mẹ đã dành cho anh em Tâm.

Sinh ra trong một gia đình làm nông ở xã miền núi Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Tâm cũng như bao bạn bè khác chịu quá nhiều thiệt thòi về những điều kiện mà các đứa trẻ miền núi khác phải chịu, thì Tâm còn thiệt thòi hơn khi hầu như chỉ có mẹ chăm sóc mấy anh em.

Tâm tâm sự: “Em là con út trong nhà có 3 anh em, nên cũng được mẹ và cá anh dồn tình thương nhiều lắm. Nhưng mẹ em vất vả, nên dù có thương mấy thì đôi khi cũng bất lực trước cuộc sống quá nhiều thứ cần... nhưng em luốn nói với mẹ là em sẽ cố gắng, cố gắng để mẹ bớt vất vả hơn...”.

Tâm nhớ nhất là nhiều đêm trong mùa giông bão của miền trung, nhà thì nhỏ và dột đủ nơi, cứ mỗi lần bão đến là nửa đêm mấy mẹ con lọ mọ dậy chống bão, rối mẹ Tâm khóc thầm khi chứng kiến các con mình ngồi co ro một góc...

Tâm nghẹn ngào nói: “Cứ mỗi lần nghĩ đến mẹ là em lại thắt lòng, từ nhỏ em đã tự hứa với mình sẽ cố gắng để theo đuổi đam mê ca hát, và thực hiện ước mơ của cả em và mẹ...”.

Đam mê được truyền lại từ mẹ

Mẹ của Tâm cũng là người hát hay và cũng có "nòi" ca hát, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh nên mẹ tạm gác ước mơ lại để nuôi anh em Tâm khôn lớn. Tâm chia sẻ: “Mẹ em hát hay lắm, còn làm biên đạo múa nữa, những gì em học đầu tiên từ hát và mẹ còn biên đạo cho em. Nhưng vì điều kiện không cho phép nên không theo nghề được. Nên mẹ ở nhà làm ruộng nuôi bọn em, nhưng mẹ cả hát hay và biên đạo múa giỏi, lại đam mê nên mẹ động viên em thi vào Đại học văn hóa nghệ thuật. Mẹ nói, dù mẹ vất vả đến cỡ nào 3 anh em cũng phải ăn học đến nơi đến chốn để sau này không khổ như mẹ”.

Tâm và mẹ

Và Tâm lao vào học, rồi thi đậu đại học, ngày vào đại học mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tâm đã đi đúng con đường mơ ước của mình, nhưng lo vì mẹ già rồi nên cũng không làm được nhiều để lo cho Tâm.

Nhưng không phụ lòng mẹ, Tâm đã tự tin nhập học, sau đó Tâm xin làm bất cứ việc gì có thể kiếm thu nhập chân chính để trang trải cho mình. Lúc đầu Tâm xin đi phụ bán cà phê, sau đó Tâm quen bạn bè giới thiệu đi hát các phòng trà rồi nhờ có ngoại hình nên lâu lâu Tâm làm mẫu ảnh để kiếm thêm tiền ăn học.

Bây giờ thì Tâm vẫn còn vất vả, nhưng đã đỡ phần nào sau những bỡ ngỡ ban đầu mới ra Hà Nội. Nhưng chuyện buồn là mẹ Tâm cách đây 3 tháng đã bị tai biến phải nằm viện mấy tháng nay.

Tâm nghẹn ngào khi nói về mẹ: “Mỗi lần nghĩ về mẹ em thương lắm, nên nghĩ càng cố gắng hơn. Bây giờ mẹ em bệnh nằm đang được các anh chăm sóc, mẹ biết em đăng ký thi nên ngày nào cũng gọi điện động viên, mẹ còn xem đi xem lại phần thi của em cả trăm lần, em biết em muốn theo ca hát là đam mê của mình, nhưng em vẫn muốn hát cả đời để làm vui lòng mẹ...”.

Trong suốt buổi nói chuyện, hầu như Tâm chỉ nhắc đến mẹ, người ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của cậu, Tâm không nhắc nhiều đến gì khác.

Tâm chỉ nói là cuộc thi mới chỉ bước đầu, sẽ còn rất nhiều điều gian khó phía trước nữa, vào vòng này cũng chưa nói lên được điều gì cả.

Nhưng Tâm sẽ cố gắng hết mình, dù có đi sâu thêm vào hay dừng lại thì Tâm vẫn cảm thấy mạn nguyện, và luôn cố gắng để đi tiếp con đường ca hát. Vì ngoài sự đam mê của riêng bạn thân mình, Tâm còn hát bằng tất cả trái tim vì mẹ, người phụ nữ mà Tâm cả đời yêu thương và mắc nợ.

Tác giả: Tô Hương Sen

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP