Cuộc sống

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt sau khi con gái hiến 65% gan cứu cha

Tiffany Knapp và cha cô Richard Burdge không thể cầm được nước mắt khi cô được đưa vào phòng hồi sức. Khoảnh khắc đoàn tụ ấy khiến gia đình và y bác sĩ trong bệnh viện không khỏi xúc động.

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau ca phẫu thuật ghép tạng
Cha của Tiffany, 62 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và đã mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật nhưng các bác sĩ tiết lộ, nếu muốn kéo dài sự sống, ông cần được ghép gan.

Mặc dù đã hoàn thành các xét nghiệm đủ điều kiện cho ông vào danh sách chờ hiến nhưng không có chút khả quan nào khi 16.000 bệnh nhân ở Mỹ cũng đang chờ được ghép tạng giống như ông.

Điều đó khiến gia đình không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng tìm một người hiến tạng còn sống. Cuối cùng, cô con gái Tiffany 30 tuổi quyết định cắt 65% gan của mình để cứu mạng cha.

Khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt của hai cha con sau ca phẫu thuật.

Cô chia sẻ: “Lúc đầu, cha mẹ tôi không đồng ý cho tôi hiến tạng cho cha vì tôi còn phải nuôi 3 con nhỏ và rất dễ có khả năng bị biến chứng, nhưng khi một trong những khối u của cha bắt đầu tái phát trở lại sau nhiều tháng hóa trị, chúng tôi biết rằng cha phải sớm được cấy ghép”.

Sau khi cả hai ca phẫu thuật được coi là thành công, hai cha con đã hồi phục nhanh hơn nhiều so với các bác sĩ mong đợi.

Tiffany Knapp và cha cô Richard Burdge không thể cầm được nước mắt khi cô được đưa vào phòng hồi sức. Khoảnh khắc đoàn tụ ấy khiến gia đình và y bác sĩ trong bệnh viện không khỏi xúc động.

Tác giả: Thùy Linh (Dịch theo Daily Mail)

Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP