Ngày 6/6, một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên rơi từ tầng 39 của một toà chung cư cao cấp xuống đất tử vong.
Theo người dân sinh sống tại toà chung cư trên cho biết, vào khoảng 4h10 sáng cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng động lạ kèm theo tiếng la hét.
![]() |
Hiện trường vụ việc |
Sau đó, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở dưới sân. Một vài người xuống kiểm tra thì tá hoả phát hiện một nam thanh niên nằm bất động dưới đất.
Phát hiện sự việc, người dân liền hô hoán và trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an phường Tây Mỗ nhanh trong có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên vụ việc.
Có mặt tại hiện trường, ông D. với gương mặt thất thần, đau đớn cho biết nam thanh niên rơi từ tầng 39 là con trai ông.
Theo lời chia sẻ của ông D., con trai ông trên T.Q.M.C (SN 2003, quê Thanh Hoá), hiện đang sinh sống tại toà chung cư này.
Em trai nạn nhân buồn bã chia sẻ, thời điểm xảy ra sự việc, người này cũng có mặt. “Khi đó anh M. gào thét, sau đó nhảy từ tầng 39 xuống đất trong sự bất lực của tôi”.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đáng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tác giả: Vân Đức
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn