Tin trong tỉnh

Người dân rốn lũ Nghệ An 'bỏ của chạy lấy người’ vì nước lên nhanh

Nhiều người dân vùng lũ Quỳnh Lưu, Nghệ An trở về nhà bật khóc khi nhiều tài sản, gia súc, gia cầm trôi theo dòng nước lũ. Hàng chục năm qua, họ mới chứng kiến đợt mưa lũ, ngập lụt lớn như vậy.

Dù mưa đã ngớt nhưng nhiều khu dân cư ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn bị nước lũ chia cắt trong sáng 27-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 27-9, mưa đã ngớt song nước ở nhiều vùng lũ Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn rút rất chậm. Hai ngày qua, tại Quỳnh Lưu xảy ra mưa lớn dồn dập với lượng mưa phổ biến gần 400mm. Mưa lớn cộng với thủy triều dâng khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập sâu trong nước từ 0,5-1,2m.

Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nước đã cơ bản rút, xe cộ qua lại bình thường, không còn tình trạng ngập úng cục bộ như trong chiều tối 26-9.

Trở về nhà sau một đêm "chạy lũ", bà Đinh Thị Xuyến - ngụ xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu - tất tả dọn dẹp nhà cửa khi nước vẫn đang còn ngập ngang bụng. Nhiều bao lúa gia đình vừa thu hoạch không kịp di dời chìm trong nước.

Lội nước ra phía sau, bà Xuyến bật khóc khi thấy chuồng gà chẳng còn con nào vì lũ cuốn mất.

Bà Đinh Thị Xuyến - 52 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - bật khóc khi nước dâng cao, làm nhiều tài sản hư hỏng - Ảnh: DOÃN HÒA

Người phụ nữ 52 tuổi này nói rằng, hàng chục năm qua, người dân ở đây mới chứng kiến đợt mưa lũ lớn như hai ngày qua.

"Mưa như trút, không dứt, nước từ sông tràn vào nhà nhanh lắm. Hai đứa con tôi chạy sang nhà hàng xóm trú tạm, tôi vừa kê chiếc tivi, nồi cơm lên gác thì đã thấy nước ngập trong nhà", bà Xuyến nhớ lại.

Cạnh gia đình bà Xuyến, chị Trần Thị Giang (30 tuổi) cố gắng nhặt hàng hóa trộn lẫn bùn non còn mắc kẹt trong nhà khi nước lũ rút dần.

"Tôi không nghĩ rằng đợt mưa lũ này nước dâng nhanh đến như vậy nên chỉ kịp chuyển ít đồ lên chỗ cao, còn lại đều bị nước nhấn chìm", chị Giang nói.

Ông Nguyễn Xuân Dinh - phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu - cho biết nước đã rút khoảng nửa mét so với ngày hôm qua, tuy nhiên đến sáng 27-9 vẫn còn gần 3.000 hộ dân ở các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Nghĩa và Quỳnh Giang... đang ngập nước. Ưu tiên trước mắt, theo ông Dinh, là chuyển mì gói, nước sạch vào cho bà con ngập lụt.

"Do nhiều khu vực ngập sâu bị chia cắt nên chúng tôi đang cùng địa phương dùng thuyền nhỏ đưa hàng cứu trợ tận tay cho người dân, đồng thời hỗ trợ bà con nước rút đến đâu, dọn dẹp nhà cửa đến đó", đại tá Ngô Quốc Hải - phó chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An - cho biết.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, trong ba ngày qua Nghệ An có mưa lớn, phổ biến từ 150-300mm, trong đó huyện Quỳnh Lưu bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt.

Trẻ em trở về nhà sau một ngày chạy lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều người dân địa phương cho biết, hàng chục năm qua họ mới chứng kiến đợt mưa lũ lớn như hai ngày qua - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, trong ba ngày qua Nghệ An có mưa lớn, phổ biến từ 150-300mm. Trong đó, huyện Quỳnh Lưu bị thiệt hại nặng nề nhất với hàng ngàn nhà dân bị ngập lụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Chị Trần Thị Giang - ngụ xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - dọn dẹp nhà cửa khi nước lũ rút - Ảnh: DOÃN HÒA

Nước lũ dâng nhanh nên nhiều người dân không kịp trở tay - Ảnh: DOÃN HÒA

Đàn heo được người dân đưa lên khu vực cao để tránh lũ - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 27-9, bộ đội chia mì gói, nước uống chuyển đến hỗ trợ người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ưu tiên trước mắt là chuyển mì gói, nước sạch vào cho bà con khu vực bị ngập lụt - Ảnh: DOÃN HÒA

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP