Pháp luật

Nữ nhân viên quán massage chết tức tưởi vì chiếc điện thoại lấy trộm

Sau trận ẩu đả, khi nhóm đối tượng rút khỏi quán massage, người dân phát hiện nữ nhân viên nằm gục trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, một tối giữa tháng 5/2023, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang nhận được tin báo về việc có nữ nhân viên quán massage tại thị trấn Nếnh bị đâm đang cấp cứu trong bệnh viện. Khi cơ quan công an tới nơi, cô gái này đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là do mất máu cấp với vết thương ở chân. Công tác khám nghiệm cho thấy, nữ nạn nhân bị đâm bởi vật sắc nhọn gây đứt động mạch. Hiện trường xảy ra vụ việc là quán massage do Phạm Thị Ngần (SN 1983) làm chủ. (Quán massage nơi xảy ra sự việc)

Vào thời điểm cơ quan công an tiếp cận, hiện trường đã bị xáo trộn rất nhiều. Trên nền xi măng chỉ còn đọng lại vài vết máu và có dấu hiện được tẩy, rửa trước đó. Những vết máu này sau đó được giám định là của nạn nhân Lê Thị H (SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Mặc dù quán massage có lắp camera, tuy nhiên đã không còn hoạt động. Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ những người làm ở quán đều "biến mất". (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Xác minh nhân thân, cơ quan điều tra được biết chủ quán Phạm Thị Ngần từng có tiền án về tội danh ma túy. Sau khi ra tù, đối tượng này đã lên Việt Yên và mở quán massage trá hình. Ngần thuê hai người là Trương Thị Tài (SN 1985) và Lê Thị H làm nhân viên. Ngoài ra còn có các đối tượng Đỗ Thanh Bình (SN 2000), Tạ Văn Quang (SN 2001) đều trú tại Bắc Giang làm bảo vệ. Từ lâu, quán massage của Ngần nằm trong tầm ngắm của Công an Việt Yên bởi cách thức hoạt động rất bí hiểm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Trước khi vụ án xảy ra, Ngần cùng nhóm nhân viên nói trên đã từng bị bắt vì trộm cắp tài sản. Các thông tin của trinh sát cho thấy, mỗi khi có khách đến massage, các đối tượng sẽ "bày trò" để trộm cắp. Lấy được đồ của khách, H. sẽ chuyển cho Tài và các nhân viên nam đứng ở cửa để tẩu tán. Khi khách phát hiện, cả nhóm sẽ cãi "không liên quan" và đổ cho "khách mất nơi khác chứ không phải ở đây". Nhiều người biết mà chẳng dám trình báo công an. Những người "to tiếng" thì hai đối tượng bảo vệ sẽ vào và đe dọa, khiến khách sợ hãi, bỏ đi. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Công tác rà soát được Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành nhanh chóng, từ đó đã triệu tập được các đối tượng nam giới làm tại quán lên trụ sở. Theo lời khai của các đối tượng này, vào tối 11/5/2023 xuất hiện nhóm thanh niên bịt mặt, mang theo hung khí tới quán. Tại đây, nhóm người này có hỏi về việc bị mất điện thoại trước đó. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nhóm đối tượng đã dùng hung khí đánh, đâm khiến H. bị thương và tử vong sau đó. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Hai đối tượng cũng khai nhiều lần cùng các nhân viên nữ ở quán dàn cảnh lấy cắp điện thoại của khách. Về nạn nhân H, công an được biết người phụ nữ này có quan hệ xã hội rất phức tạp. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn cho rằng nguyên nhân dẫn tới vụ án chắc chắn xuất phát từ mâu thuẫn với khách bị mất tài sản. Công an nắm được, trước khi H. bị sát hại vài ngày, có một nhóm thanh niên lạ mặt tới massage. H. và những nhân viên ở đây đã lấy trộm 2 điện thoại của họ, nhưng bị phát hiện. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Hai đối tượng Tạ Văn Quang và Đỗ Thanh Bình, nhân viên của quán khai trước khi vụ án xảy ra, nhóm này có bán chiếc điện thoại lấy trộm của khách cho một cửa hàng trên địa bàn huyện. Truy xuất nguồn gốc, công an tìm ra chủ nhân của nó. Người này thừa nhận có đến quán massage của Ngần trước đó và bị mất điện thoại. Chủ nhân chiếc điện thoại cũng trình bày đầy đủ thời gian, di biến động trong ngày 11/5 để chứng minh mình có chứng cứ ngoại phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tiếp tục làm việc với nhóm nhân viên quán massage và cửa hàng chuyên thu mua điện thoại cũ, Công an Bắc Giang tìm ra chủ nhân của hai chiếc điện thoại nữa. Làm việc với 1 trong 2 người, công an xác định trước đó người này cùng nhóm bạn có đến quán massage của Ngần ở thị trấn Nếnh (Việt Yên). Sau khi phát hiện nhân viên quán lấy trộm điện thoại nên phản ứng và bị hai bảo vệ nam "ra mặt", H đã đánh một khách khiến nhóm này sợ hãi, bỏ về. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Người bị đánh được làm rõ là Hoàng Văn Sâm (29 tuổi, trú tại Bắc Giang). Vào thời điểm công an tới nhà, Sâm đã "biến mất". Chỉ sau ít giờ, Sâm và nhóm 4 người, gồm; Bùi Văn Phương (SN 1994); Giáp Văn Vỹ (SN 2002); Giáp Văn Văn (SN 1992) và Ngô Văn Trung (SN 1999) cùng trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, trước đó Sâm có đi cùng nhóm bạn đến quan massage của Ngần ở thị trấn Nếnh để "thư giãn". Sâm phát hiện điện thoại của mình bị nhân viên quán lấy trộm nên nảy sinh cãi vã. (Nhóm đối tượng trong vụ án)

Do "yếu thế" nên Sâm cùng nhóm bạn hậm hực ra về. Sâm đem chuyện này kể cho 4 người ở trên biết. Liên tiếp các ngày sau đó, Sâm cùng bạn đã nhiều lần quay lại quán của Ngần để đòi điện thoại. Ngần sợ hãi nên đóng cửa quán, tới ngày 11/5 mới mở lại. Tối cùng ngày, Sâm đi cùng Vỹ, Văn, Phương và Trung đến quán massage tiếp tục đòi điện thoại. Khi đi cả nhóm đã bịt mặt nhằm tránh bị lộ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tới nơi, nhóm xông vào hành hung chị H. và nhân viên quán. Trong lúc xô xát, Phương dùng dao đâm chị H. khiến nạn nhân mất máu cấp, tử vong sau đó. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường cho tới khi bị bắt giữ. Đầu năm 2024, TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa Sâm và đồng bọn ra xét xử và tuyên những bản án thích đáng. Liên quan đến vụ việc, quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cũng làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của quán massage, khởi tố, bắt giam Ngần và nhóm nhân viên. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Tác giả: Gia Đạt

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP