Nhân ái

Tận cùng nỗi đau của người mẹ có 2 con lúc nào cũng sợ "thần chết gọi tên"

2 tay ôm chặt đầu, mồ hôi vã ra như tắm, miệng kêu la thảm thiết, bé Thiên Ân đang vật lộn với cơn đau khủng khiếp bởi căn bệnh u não. Càng đau lòng hơn, khi đứa em gái 4 tuổi của em cũng bị hội chứng Down và tim bẩm sinh. Bao năm qua gồng mình chạy chữa cho 2 anh em, hiện gia đình cậu bé đã rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

2 đứa trẻ tội nghiệp chúng tôi đang nói đến là 2 anh em Nguyễn Văn Thiên Ân (7 tuổi), và Nguyễn Thị Hoàng Diệu (4 tuổi), ở thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Bé Thiên Ân 7 tuổi mắc căn bệnh u não

Đã gần 4 năm, cuộc sống của em gắn liền với các bệnh viện

Để giữ được tính mạng, Thiên Ân đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật, 16 lần hóa, xạ trị.

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm gia đình các em, anh Đinh Ngọc Hưng - phó chủ tịch UBND xã Thái Tân, ái ngại cho biết: “Nói đến hoàn cảnh gia đình chị Hợi, thì cả xã này ai cũng thương cảm. Thằng bé Thiên Ân lúc sinh ra khỏe mạnh đáng yêu, vậy mà chẳng hiểu sao đùng cái mắc bệnh, chạy chữa khắp các bệnh viện những 4 năm nay rồi mà cũng chẳng ăn thua. Con bé Hoàng Diệu thì mắc bệnh Down và tim bẩm sinh. 2 đứa con thi nhau đi viện suốt, chị Hợi lại còn phải chăm sóc mẹ chồng năm nay đã 99 tuổi nằm liệt một chỗ, khổ thân nhà chị ấy, khó khăn cứ chồng chất khó khăn, thật tội! …”

Bé Hoàng Diệu (4 tuổi), mắc hội chứng Down và tim bẩm sinh.

Gia cảnh quá khó khăn, bé Diệu may mắn đã được phẫu thuật tim từ thiện

Căn nhà nhỏ, cũ kĩ của 2 bé nằm sâu trong thôn Mạc Bình, nếu không được anh Hưng dẫn đường, thì chúng tôi khó mà tìm thấy. Chị Nguyễn Thị Hợi (mẹ của 2 bé) ngượng ngùng, lúng túng khi trong nhà không có lấy một cái chén lành lặn để mời khách uống nước... Nhắc đến 2 đứa con bất hạnh, chị Hợi rưng rưng 2 hàng nước mắt: “Em kém duyên nên 40 tuổi mới chồng, anh ấy góa vợ và hơn em 13 tuổi, thôi thì cũng là duyên phận trời thương. Cũng do mẹ cháu lam lũ nên Thiên Ân sinh ra khi mới được 8 tháng ở trong bụng mẹ. Trộm vía cháu dù sinh non nhưng vẫn khỏe mạnh, đáng yêu. Nhưng thật không ai có thể ngờ!… ”


Ngước mắt lên tường ngắm bức ảnh con trai lúc 1 tuổi, chị Hợi bật khóc: “Cháu nó lúc nhỏ xinh xắn và khỏe mạnh như vậy đấy ạ, 10 tháng cháu đã đi cứng rồi. Vậy mà lúc lên 3 tuổi đột nhiên cháu cứ sụt cân, kêu đau đầu và buồn nôn. Ròng rã hơn 3 tháng chữa trị ở bệnh viện huyện và tỉnh không đỡ. Đến khi cháu bị hôn mê cho lên cấp cứu ở bệnh viện Nhi TƯ thì mới phát hiện ra căn bệnh u não đã chuyển sang K. Tính đến ngày hôm nay cháu đã phẫu thuật 6 lần, hóa, xạ trị 16 lần rồi…”

Trong nhà còn mẹ già đã 99 tuổi nằm liệt giường.

Ngắm tấm ảnh bé Thiên Ân lúc 1 tuổi, rồi quay ra nhìn cậu bé Thiên Ân hiện tại, chúng tôi không khỏi đau lòng xót xa. Thiên Ân bây giờ với cái đầu trọc lốc chằng chịt các vết sẹo sau các lần mổ, thân hình nhỏ xíu gầy gò với chỉ 14kg. Căn bệnh quái ác cũng khiến cậu bé chẳng thể đi lại được nữa. Đôi chân vốn đã từng chạy nhảy khắp trong nhà, ngoài ngõ giờ teo tóp, co quắp. Mỗi khi muốn di chuyển em phải bò, lết đi một cách khó nhọc. Đã 4 năm rồi, cuộc sống của Thiên Ân là trên cái xe lăn, gắn chặt với bệnh viện, với những mũi tiêm và những lọ hóa chất.

Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người phụ nữ lam lũ này.

Thấy mẹ khóc, bé Hoàng Diệu chạy đến sà vào lòng mẹ, đưa 2 tay lau nước mắt cho mẹ. Cô bé Diệu có nước da trắng hồng và mái tóc hoe vàng rất đáng yêu. Ôm ghì lấy con, người mẹ tội nghiệp lại nức nở:

Để các con được đến viện thường xuyên, chị Hợi đã phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng.

“Cháu Diệu cũng bị sinh non ở tháng thứ 8. 3 tháng tuổi cháu tự dưng bỏ bú, em phải nuôi bộ bằng sữa ngoài và nước cơm nước cháo. Ngày cho thằng anh lên viện Hà Nội chạy chữa, vì con bé còn nhỏ quá nên em phải bế đi cùng. Vừa nhìn thấy cháu Diệu bác sĩ đã lắc đầu bảo sao số chị khổ thế, bé này bị Down rồi. Cũng vì khó khăn quá, nên khi cháu 2 tuổi em mới vay mượn cho cháu đi thăm khám, bác sĩ bảo cháu Diệu bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật. Lúc đó em chết điếng người vì không biết vay đâu được tiền. Nhưng rồi, thấy nhà em khó khăn quá, bệnh viện xin cho cháu được mổ từ thiện. Nên con bé mới được như ngày hôm nay.”

Mấy hôm nay, dù bệnh tình Thiên Ân có dấu hiệu nặng hơn. Nhưng bố mẹ em vẫn chưa thể đưa em đến viện, vì trong nhà chẳng còn lấy một đồng.

Để chạy chữa cho 2 con, anh chị đã làm tất cả những gì có thể: từ bán ruộng, sổ đỏ căn nhà đang ở cũng đã đem đi cầm cố, vay ngân hàng rồi vay lãi ngoài, nay các khoản nợ đã lên đến hơn hai trăm triệu đồng. Đôi vợ chồng nghèo tự nhủ: “Bằng giá nào cũng phải cứu các con!” . Nhưng mấy hôm nay vì chưa vay đâu được tiền, nên bé Thiên Ân dù bệnh tình có dấu hiệu nặng hơn, anh chị vẫn chưa thể đưa con đến viện.

Những ánh mắt trông ngóng người bố đi vay được tiền, sớm trở về.

Bất chợt, Thiên Ân lại ôm đầu lăn lộn. Chị Hợi chỉ biết ôm chặt con vào lòng, 2 dòng nước mắt người mẹ rớt đầm đìa lên cái đầu trọc lốc của thằng bé… Hướng đôi mắt đỏ hoe ra phía cổng, chị Hợi bồn chồn, trông ngóng, hy vọng bố bọn trẻ sẽ vay được tiền trở về…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2960: Chị Nguyễn Thị Hợi, thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách. Tỉnh Hải Dương.

ĐT: 0165 675 6048

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP