Cuộc sống

Thầy bói phán không hợp tuổi, mẹ anh bắt tôi chia tay dù đang có bầu

Mẹ anh đi xem bói, thầy phán tôi và anh không hợp tuổi, nếu lấy nhau sau này sẽ rất khổ, nên gia đình anh nhất quyết bắt chúng tôi chia tay.

Năm nay tôi 25 tuổi. Tôi đã có bạn trai, chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm và hiện đang làm cùng một công ty về bất động sản.

Anh hơn tôi 3 tuổi, đẹp trai, có tài và quan trọng là luôn yêu, quan tâm, chăm sóc tôi mỗi ngày.

Yêu nhau cũng đã lâu, mới đây tôi biết mình có bầu, cả hai đều rất vui và quyết định sẽ báo với hai bên gia đình xin được làm đám cưới.

Gia đình anh không cho cưới dù tôi đã có bầu.

Gia đình tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng còn gia đình anh lại nhất quyết phản đối. Lý do là mẹ anh đi xem bói, thầy phán chúng tôi không hợp tuổi, nếu lấy nhau về cả đời nghèo khó, lại thường xuyên ốm đau bệnh tật, thậm chí, một trong 2 người sẽ không qua được tuổi 49.

Anh đã nói chuyện với gia đình, xin được cưới, sau này dù có khổ cực thế nào, cũng sẽ tự lo liệu. Thế nhưng mẹ anh vẫn giữ vững lập trường, bà kiên quyết không cho chúng tôi kết hôn. Mẹ anh nói, cháu có thể nhận, nhưng con dâu thì không. Không những thế, đã vài lần, mẹ anh còn sang tận nhà tôi để ngăn cấm và nói những lời rất khó nghe với bố mẹ tôi.

Gia đình tôi nghe thấy vậy rất tức giận, nhưng cũng đành ngậm đắng nuốt cay vì con gái.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa, bụng tôi ngày càng to, mà mẹ anh thì sống chết phản đối. Ai đã từng gặp hoàn cảnh tương tự xin hãy cho tôi lời khuyên./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Điện tử VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP