Thể thao

Thư hùng đỉnh cao, SLNA vào chung kết U.21 quốc gia 2023

Trong trận đối đầu đỉnh cao tại bán kết giải U.21 quốc gia giữa Hà Nội và SLNA, phần thắng đã thuộc về đội bóng xứ Nghệ.

Hà Nội (áo vàng) đã thua SLNA trong một trận đấu sôi động

Đối đầu trước đương kim vô địch Hà Nội, HLV Phạm Bùi Minh của SLNA không xáo trộn nhiều trong đội hình vừa xuất sắc hạ chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Tuyển thủ Olympic Đinh Xuân Tiến có mặt trong đội hình xuất phát trong khi các tuyển thủ khác như Trần Hải Nam, Lê Nguyên Hoàng, Hồ Văn Cường... ngồi trên ghế dự bị.

Có Xuân Tiến là ngòi nổ, SLNA chơi tấn công ngay từ đầu và trong 15 phút đầu, Hà Nội chịu áp lực. Nhưng sau đó, Hà Nội với số 8 Đức Hoàng hoạt động thoát pressing rất hiệu quả, đã lấy lại thế trận.

Xét trong hiệp 1, tỷ lệ cầm bóng hai đội cân bằng. Số lần triển khai tấn công của hai đội cùng khoảng 30 với một nửa trong số đó là những đợt tấn công tạo sóng gió. Tuy nhiên, Hà Nội là đội đến gần bàn thắng hơn với 2 lần ăn mừng hụt. Giữa hiệp 1, Hà Nội đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên trước đó. Cuối hiệp 1, thủ môn Văn Việt phải phá bóng trước vạch vôi, cứu nguy cho SLNA thoát bàn thua.

Bước vào hiệp 2, Hà Nội đẩy cao đội hình gây áp lực nhưng họ lại dính đòn phản công từ SLNA. Phút 51, từ một đường phản công mà hàng thủ Hà Nội chưa kịp ổn định đội hình, số 22 vừa vào sân đầu hiệp 2 là Lê Khánh Toàn sút xa buộc thủ môn Vi Văn Dũng bay người đấm bóng. Số 6 của SLNA Nguyễn Văn Bách có mặt kịp thời đánh đầu và bóng chạm vào hậu vệ của Hà Nội trước khi bay vào lưới.

Bàn thua khiến Hà Nội buộc phải chủ động tấn công với tốc độ và cường độ cao hơn. Phía SLNA cũng tung vào sân lần lượt các tuyển thủ Olympic là Nguyên Hoàng, Văn Cường rồi Nam Hải vào sân để gia cố hàng thủ. Trong một tối kém may mắn, các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày các cầu thủ Hà Nội.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Hà Nội phải trả giá. Phút 81, từ một đợt phản công, Hồ Văn Cường thoát xuống sát khung thành Hà Nội dứt điểm thành bàn từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

Đáng khen cho các cầu thủ Hà Nội là họ đã không sụp đổ khi thua bàn thứ 2 ở thời điểm nhạy cảm.

Gần như ngay lập tức, Nguyễn Hà Anh Tuấn ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hà Nội. Bàn gỡ đó giúp những phút cuối trong trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, Hà Nội không thể tìm được bàn thứ 2 và chấp nhận thua 1-2, đồng thời để SLNA giành vé vào chung kết gặp PVF-CAND vào 1.10.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: 1thegioi.vn

  Từ khóa: U.21 quốc gia , chung kết , SLNA , hà nội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP