Nhân ái

Xót xa bé 3 tuổi khuyết tật mồ côi bố

Trên đường về ngoại thăm con, anh Thái (Thanh Chương, Nghệ An) không may bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải, gây tử vong.

Anh Thái mất đi để lại vợ trẻ, con bị dị tật, bố đẻ mù 2 mắt

Bị khuyết 1 mắt, sứt môi, hở hàm ếch, tưởng những bất hạnh như thế là quá nhiều xảy đến với bé Phan Hoàng Long (gần 3 tuổi). Nhưng mới đây, vụ TNGT lại cướp mất người bố của bé. Nay, chị Hoàng Thị Ngọc Anh phải gồng gánh lo cho con trai, bố chồng bị mù bẩm sinh, mẹ chồng ốm yếu...

Gặp nạn trên đường về ngoại thăm con

Hơn một tháng nay, căn nhà nhỏ tình nghĩa đã xập xệ của gia đình ông Phan Văn Thủy (SN 1969, trú xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An) trở nên hiu quạnh hơn khi con trai thứ 2 là anh Phan Văn Thái (SN 1995) không may bị TNGT tử vong.

Ngồi thẫn thờ bên di ảnh chồng, chị Hoàng Thị Ngọc Anh (SN 1996) kể: “Vợ chồng em vào Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An làm việc rồi quen và cưới nhau khi cả hai đang còn ít tuổi. Sau ngày cưới, cả hai thuê một phòng trọ nhỏ gần công ty để tiện cho công việc. Ban ngày anh Thái tranh thủ sửa đồ điện, còn tối đến hai vợ chồng chở nhau đi dọn dẹp vệ sinh đường phố tới gần sáng mới về. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng trong nhà luôn ngập tràn tiếng cười”.

Khuya 19/2, trên đường về ngoại thăm con, anh Thái không may bị chiếc xe tải chạy cùng chiều tông phải. Cú va chạm mạnh khiến anh ngã văng ra đường tử vong tại chỗ. “Đêm hôm đó, sau khi tan ca, anh ấy bảo nhớ cháu Long nên tranh thủ về nhà ngoại ở huyện Hưng Nguyên thăm con. Để tiện công việc ngày mai, hai vợ chồng em đi hai xe. Lúc đó, em đi trước còn anh ấy đi ngay phía sau, đi khoảng 500m, nghe tiếng động lớn, ngoảnh đầu lại em thấy chiếc xe tải đang kéo lê chồng em giữa đường. Quá hoảng loạn, em chỉ biết chạy đến ôm lấy chồng và cố lay nhưng anh ấy vẫn nằm bất động”, chị Ngọc Anh khóc òa.

Thấy mẹ khóc, bé Phan Hoàng Long (28 tháng tuổi) ngơ ngác đưa bàn tay bé xíu lau giọt nước mắt lăn trên má rồi ôm chầm gọi “mẹ, mẹ”, những tiếng gọi bập bẹ chưa tròn vành rõ tiếng.

“Ngày biết tin mình sắp làm cha, anh ấy hạnh phúc lắm. Hôm nào hai vợ chồng đi làm anh cũng gắng làm thêm phần việc để em có thời gian nghỉ ngơi. Anh bảo, sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để sau này vợ con đỡ khổ. Thật không ngờ, con trai em bạc phước sinh ra khuyết một mắt phải, lại còn sứt môi hở hàm ếch, nay hơn 2 tuổi phải đeo trên đầu vành tang trắng”, chị Ngọc Anh nấc nghẹn.

Vất vả ngược xuôi chữa bệnh cho con

Bà Thu thương cháu nội bé xíu đã mất cha

Chị Ngọc Anh chia sẻ, cuối năm 2017, do sức khỏe yếu, chị sinh non bé Hoàng Long ở tháng thứ 7. Chào đời thiếu tháng, sức khỏe của Long rất yếu phải nằm lồng kính hơn một tháng. Và Long cũng kém may mắn, khi sinh ra đã bị khuyết một mắt phải, sứt môi hở hàm ếch. Thương con, vợ chồng chị cũng chỉ biết gạt nước mắt khi hoàn cảnh gia đình quá nghèo.

Năm 2019, hai vợ chồng gom góp được một ít tiền, rồi vay mượn thêm anh em, bạn bè đưa cháu Long đi phẫu thuật nụ cười, kéo vòm họng. Tuy nhiên, sau hai lần phẫu thuật, bé Long cũng chỉ có thể ăn cháo loãng và sữa. Để cháu được bình thường như các bé khác thì cần phải phẫu thuật thêm lần nữa nhưng với hoàn cảnh của gia đình chị Ngọc Anh lúc này, đó là một việc bất khả thi.

“Ngày còn sống, anh Thái bảo sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm nhiều tiền, phẫu thuật miệng và mắt để bé Long có tuổi thơ hồn nhiên như chúng bạn. Giờ anh ấy không còn, em chỉ mong mình khỏe mạnh để làm việc và hoàn thành những tâm nguyện dang dở của anh”, chị Ngọc Anh tâm sự.

Ôm cháu nội vào lòng, bà Lê Thị Thu (SN 1970) nói trong nước mắt: “Con trai tôi bạc mệnh chết sớm, trong khi cháu nội thì kém may mắn, đau ốm thường xuyên, nhìn xót xa vô cùng. Tôi già yếu, chồng bị mù hai mắt bẩm sinh, kinh tế chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán thì lấy gì mà lo cho cháu”, bà Thu thổn thức.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị Ngọc Anh rất khó khăn, chồng mất, con trai bị khuyết một mắt, hở hàm ếch, bố chồng bị mù bẩm sinh. Hiện, chính quyền địa phương đã kêu gọi anh em cơ quan và người Thanh Xuân xa quê hỗ trợ, tuy nhiên số tiền đó không đáng là bao. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Ngọc Anh sớm vượt qua khó khăn, có tiền trang trải thuốc men và phẫu thuật cho con”.

Mọi sự ủng hộ cháu Phan Hoàng Long xin gửi về chị Hoàng Thị Ngọc Anh, xóm Bạch Ngọc, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Nghệ An, SĐT: 032.883.9032, STK: 51010001763358 (Ngân hàng BIDV Nghệ An). Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Hà Nội (nội dung gửi ủng hộ cháu Hoàng Long, con anh Thái - Nghệ An).

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn

  Từ khóa: khuyết tật , mồ côi

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP