Xã hội

Để lại tâm thư gửi gắm con cho chồng chăm sóc, cô giáo trẻ nhảy xuống giếng sâu tự tử

Một cô giáo mầm non sinh năm 1993 ở Quảng Trị vừa nhảy giếng sâu tự tử nghi do trầm cảm sau khi sinh con đầu lòng.

Chiều 20/9, theo báo Người Lao Động, Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể chị L.T.L (SN 1993; là giáo viên mầm non, ngụ tại khu phố 10, thị trấn Gio Linh) cho gia đình lo hậu sự sau khi chị này nhảy giếng sâu gần 20 m tự tử.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, chị L. chạy về phía giếng nước cạnh nhà rồi bất ngờ dùng dao đâm vào bụng. Sau đó, chị L. tiếp tục mở tấm lưới che trên thành giếng rồi nhảy xuống. Phát hiện sự việc, mẹ ruột của chị L. chạy theo nhưng không ngăn cản kịp, sau đó bà tri hô mọi người đến ứng cứu.

Giếng nước nơi cô L. nhảy xuống. Ảnh: báo Thanh Niên

Theo báo VOV, tại hiện trường có con dao cán màu vàng, dính máu. Được biết, cô L. là giáo viên mầm non được hơn 3 năm. Cô vừa nghỉ sinh đứa con đầu được 5 tháng, thì xảy ra sự vụ đau lòng trên.

Lực lượng Công an huyện Gio Linh, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường và đưa thi thể chị L. lên mặt đất.

Trước khi xảy ra sự việc, chị L. có viết lá thư để lại cho gia đình. Nội dung gửi gắm con cho chồng, cho gia đình chăm sóc, nuôi dạy.

Tác giả: Nguyễn Thúy

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP