Xã hội

Vụ phóng hỏa khiến 3 con thơ tử vong: Người mẹ cũng không qua khỏi

Liên quan đến vụ người mẹ tẩm xăng tự thiêu khiến 3 con tử vong gây bàng hoàng dư luận xảy ra tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào chiều ngày 28/7, đến nay người mẹ cũng đã tử vong.

Tối 10/8, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Phan Văn Thiền cho biết, chị L.T.H. (28 tuổi, trú xã Kỳ Thư), người mẹ khóa trái cửa phóng hỏa khiến 3 đứa con thơ mất mạng, cũng đã tử vong tại nhà sau gần 2 tuần được cấp cứu, điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Chị H. viết những lời dự báo u ám trước khi gây ra vụ phóng hỏa cướp đi mạng sống của 3 đứa con và chính mình.

Cũng theo ông Thiền, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đặc thù nghề đi biển, nên hiện người chồng vẫn đang ở nước ngoài, chưa thể về quê để chịu tang vợ con.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 13h30 ngày 28/7, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra từ nhà chị L.T.H., SN 1993, trú tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Mọi người chạy đến thì ngửi thấy mùi xăng nồng nặc phát ra từ đám cháy. Bên trong ngôi nhà ngùn ngụt lửa có chị H. và 3 đứa con nhỏ.

3 con chị H. sau đó đều tử vong. Chị H. bị bỏng nặng, sau 2 tuần điều trị nay cũng không qua khỏi.

Hiện trường vụ phóng hỏa khiến cả 4 mẹ con tử vong.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, chị H. là người phóng hỏa gây ra vụ việc đau lòng này.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP