Du lịch

Bãi biển hoang sơ ở Hà Tĩnh thu hút du khách

Bãi biển Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hiện còn hoang sơ, nổi bật với sự hòa hợp giữa núi non và biển cả. Ven bờ biển là những ghềnh đá đẹp mắt khiến du khách đến đây không chỉ tắm mát, thưởng thức hải sản mà còn có điểm trải nghiệm lý tưởng.

Biển Kỳ Xuân là bãi biển thuộc địa phận của ba thôn Thắng Lợi, Nguyễn Huệ và Xuân Phú (nằm ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh), bờ biển dài 13 km chạy theo đường vòng cung với một bên là núi rừng hoang sơ, một bên là làng chài nhỏ tạo nên một khung cảnh yên bình. Ảnh: Cẩm Kỳ

Kỳ Xuân là bãi biển hiếm hoi vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ do có ít người biết đến, nước biển trong xanh, những bãi cát trải dài trắng mịn, cùng các lèn đá nhấp nhô trùng điệp. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nước biển trong xanh, rừng cây mát mẻ xen lẫn vào những bãi đá tự nhiên đã thu hút du khách tìm đến để trải nghiệm, tổ chức vui chơi, cắm trại và ăn uống. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bãi biển Kỳ Xuân vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh mênh mông, bờ cát dài trắng mịn, tô điểm vào đó là các lèn đá giống như một bức tranh thủy mạc. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ngoài bãi tắm và khung cảnh đẹp, biển Kỳ Xuân còn có 2 danh thắng thực sự tạo cảm giác đặc biệt cho chuyến nghỉ mát của du khách, đó là bãi Cu Kỳ và đảo Én, chỉ cách bờ biển khoảng 5 hải lý. Ảnh: Cẩm Kỳ

Bãi đá Kỳ Xuân được người dân địa phương ví như “thiên đường” chưa được đánh thức. Tại đây có nhiều hốc đá lớn, nhỏ, là nơi trú ngụ của nhiều loại động thực vật quý hiếm như cụp, tôm hùm, sò huyết… Ảnh: Cẩm Kỳ

Nước biển trong xanh với những tảng đá nhấp nhô tạo nên những vẻ đẹp hoang sơ trên biển Kỳ Xuân. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nằm cánh trung tâm thành phố Hà Tĩnh về phía Đông Nam khoảng 45 km và cách Quốc lộ 1A về phía đông khoảng 5km, bãi biển Kỳ Xuân tựa lưng vào các ngọn núi, bên cạnh những ngôi làng chài thấp thoáng, càng làm cho phong cảnh núi non, biển cả trở nên hấp dẫn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Ba mặt của biển Kỳ Xuân được bao bọc bởi rừng cây và núi đá nên mặt biển khá yên lặng với bờ cát trắng thoai thoải, trải dài, biển trong xanh và khá sạch, mang một vẽ đẹp hoang sơ. Ảnh: Cẩm Kỳ

Du khách thích thú vui đùa, tắm mát bên những lèn đá, bãi đá nhấp nhô tự nhiên đan xen các bãi cát thoai thoải. Ảnh: Cẩm Kỳ

"Vào những ngày cuối tuần, để tránh cái nóng gay gắt của miền Trung gia đình chúng tôi đã lựa chọn bãi biển Kỳ Xuân để làm nơi dừng chân trải nghiệm. Ở đây, ngoài những ghềnh đá tự nhiên đẹp mắt, chúng tôi còn được tắm biển và thưởng thức những món hải sản ngon, giá cả phải chăng", anh Nguyễn Đình Dũng (37 tuổi, trú tại TP Hà Tĩnh) cho biết.

Du khách khi đến bãi biển Kỳ Xuân được trải nghiệm trên những ghềnh đá và hòa mình vào làn nước trong xanh. Mỗi chiều, người dân địa phương cũng đưa con em ra tắm mát dọc các bãi biển này. Ảnh: Cẩm Kỳ

Để đáp ứng các hoạt động vui chơi của du khách, chính quyền địa phương, các cơ sở dịch vụ ở Kỳ Xuân đã có sự chuẩn bị khá chu đáo. Ảnh: Cẩm Kỳ

Kỳ Xuân là làng quê mang đậm nét văn hóa dân gian, làng chài ven biển Việt Nam. Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, biển Kỳ Xuân còn được du khách biết đến với những món ăn đặc sản mà ít có vùng biển nào được thiên nhiên ban tặng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Đình Hào, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết, những năm qua, huyện Kỳ Anh cũng đã đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với khu du lịch biển Kỳ Xuân, tăng cường công tác quảng bá, thu hút các dự án đầu tư về dịch vụ, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, chính quyền địa phương đang tập trung kêu gọi đầu tư, nâng cấp hạ tầng, cảnh quan môi trường để khai thác tiềm năng, hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái biển, cũng như các khu vực ăn uống đảm bảo, phục vụ du khách. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP