Nhân ái

Chồng con cùng bị ung thư, người mẹ ngã quỵ nhận thêm tin con lớn tai nạn cấp cứu

Chật vật làm lụng nuôi chồng cùng con trai út bị ung thư, chị Hậu sụp đổ khi nhận tin con trai đầu tai nạn cấp cứu, cần hàng trăm triệu để chạy chữa.

Ngồi thất thần giữa hành lang khoa Phẫu thuật Gan Mật, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chị Kiều Thị Hậu (43 tuổi, ở Hà Nội) bối rối không biết phải lấy tiền ở đâu để mua thêm thuốc cấp cứu cho cậu con trai Nguyễn Trọng Khiêm (17 tuổi) đang trong phòng mổ.

Lặng lẽ mở chiếc ví chỉ con vài chục tiền lẻ, chị Hậu bật khóc nức nở. Từ hôm con trai vào viện đã tiêu tốn hơn 100 triệu đồng tiền viện phí, thuốc thang. Tiền vay mượn bạn bè, người thân đã tiêu hết, chị không biết phải xoay sở thêm tiền ở đâu.

“Tôi khổ quá, toàn loại thuốc đắt, không được bảo hiểm chi trả, biết lấy tiền đâu mà cứu nó bây giờ”, người phụ nữ 43 tuổi vừa khóc vừa nói.

Khiêm tuy đã tỉnh, nhưng triệu chứng suy gan, rò đường mật vẫn chưa cải thiện.

Chị Hậu gạt nước mắt kể, tháng trước con trai trên đường đi học về thì bị tai nạn vỡ gan, mổ cấp cứu tại Bệnh viện 19-8. Cuộc phẫu thuật tiêu tốn của gia đình hơn 50 triệu. Những tưởng sức khoẻ con sau phẫn thuật sẽ ổn nhưng một tuần sau xuất hiện triệu chứng suy gan, rò đường mật, phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Cuộc phẫu thuật lần hai được thực hiện để cứu Khiêm thoát cửa tử. May mắn cậu thanh niên qua cơn nguy hiểm, nhưng số nợ của gia đình cũng tăng lên theo cấp số nhân, hàng trăm triệu đồng đội nón ra đi, vét sạch cửa nhà. Có ngày con trai chị tiêu tốn cả chục triệu tiền thuốc.

Gia đình chị Hậu có 4 người, vợ chồng và hai con trai. Chồng chị năm nay 46 tuổi, con trai út 9 tuổi, Khiêm là con đầu.

Nhà hiện đang thuê trọ ở Thanh Xuân tháng hơn 3 triệu, vợ chồng đi làm thuê, khi bốc vác, lúc buôn bán chút hàng vặt ngoài chợ. Thu nhập một tháng của cả nhà cũng chỉ hơn chục triệu, đủ gia đình sinh sống, không dư ra đồng nào.

Ngoài chăm cậu con trai đang cấp cứu ở viện, chị cũng phải đi đi lại tranh thủ về nhà cơm nước cho đứa con út 4 tuổi đang bị ung thư máu và người chồng bị ung thư gan, đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Cả gia đình bệnh tật, ốm đau, chị Hậu phải một mình gồng gánh số nợ hàng trăm triệu

“Nhiều lúc tôi ước đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy chồng con đều khoẻ mạnh”, chị Hậu tâm sự. Có những lúc túng quẫn đến mức chị chẳng muốn sống nữa, nhưng nghĩ đến con nên phải cố gắng vực dậy tinh thần. Vực được tinh thần nhưng chị chẳng còn chỗ nào bám víu, khi tiền thuốc của chồng, con út tháng này chưa có, lại thêm con lớn nằm đây.

Bác sĩ Trần Văn Bôn, khoa Gan mật tuỵ, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân Khiêm được chuyển từ viện 19-8 qua Việt Đức mổ cấp cứu do suy gan, rò đường mật. Hiện Khiêm mổ được ba tuần, nhưng do vỡ, suy gan, rò đường mật nên cơ thể suy nhược, các triệu chứng được cải thiện xong vẫn tương đối nặng.

“Bệnh nhân đa số phải dùng thuốc nhập khẩu nên khá tốn kém, thời gian điều trị còn kéo dài nên sẽ là gánh nặng rất lớn với gia đình khi kinh tế chỉ phụ thuộc một mình vào người mẹ”, bác sĩ Bôn nói và cho biết để điều trị dứt điểm cho Khiêm gia đình cần tiêu tốn ít nhất từ 200 đến 300 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Kiều Thị Hậu xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 23020 hoặc quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Tác giả: NGUYỄN NGOAN

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP