Nhân ái

Gia cảnh xót xa của người phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh

Chị Nguyễn Thị Lang trú tại tổ 5 thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) đang mắc căn bệnh tim bẩm sinh trong khi cảnh đời quá khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Lang phơi đậu trước căn nhà bị bão tàn phá, giờ đang che đỡ và ở tạm. Ảnh: NVCC

Do hoàn cảnh kinh tế của gia đình lúc đó quá khổ cực, cho nên vào những ngày đầu năm 2000 chị phải rời quê vào TP.Hồ Chí Minh mưu sinh, bươn chải đủ mọi nghề. Tại đây, chị gặp anh Trần Văn Sang (SN 1977) quê gốc tỉnh Sóc Trăng, người dân tộc thiểu số Khơ Me. Hai anh chị nên duyên vợ chồng và có 2 con Trần Công Giàu (17 tuổi) và Trần Công Nhật (6 tuổi).

Vào đầu tháng 4.2020, sau khi trụ tại đất Sài Gòn hơn 20 năm, thì do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Công ty giày da chị đang làm bị phá sản, chị buộc phải nghỉ việc.

Bên cạnh đó, bản thân chị mắc phải bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên gia đình chị quyết định trở lại quê nhà sinh sống.

Về quê, mẹ chị Lang qua đời để lại căn nhà nhỏ đã xuống cấp, dột nát, hư hỏng nặng, thậm chí chờ sập bất cứ nào không hay. Lo cái ăn hằng ngày càng đã quá sức, chị Lang không có tiền để sửa nhà, gia đình chị đành phải buông xuôi, ở trong căn nhà tạm.

Vì trong người mắc phải bệnh tật, tạng người nhỏ thó, ốm đau, yếu đuối nên chị Lang chỉ quanh quẩn trong nhà, trong vườn để nội trợ, trồng sắn, trồng đậu… Chồng chị cũng thường xuyên đau ốm, song anh cũng gượng dậy đi thu hoạch cây keo thuê. Mùa không thu hoạch keo, người trong thôn gọi gì anh làm nấy như phụ hồ, làm cỏ ruộng… thu nhập thấp, sống đắp đổi qua ngày.

Hai đứa con của anh chị, sau khi trở lại quê, cháu Giàu đang học lớp 8, về quê không có tiền học tiếp nên bỏ học giữa chừng, cháu Nhật đang học mẫu giáo lớn ở một trường mầm non gần nhà, song cũng có nguy cơ bỏ học vì gia đình quá khó khăn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn - bà Trần Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Hộ chị Nguyễn Thị Lang là gia đình gặp nhiều khó khăn tại địa phương, vừa bệnh tật bẩm sinh, vừa đau ốm thường xuyên mà không có điều kiện chữa trị, hơn nữa nhà cửa lại không an toàn. Đây là hoàn cảnh vô cùng khốn khó, thương tâm, bất hạnh mà cộng đồng xã hội cần quan tâm hỗ trợ, san sẻ yêu thương”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Lang xin gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Lang bưu điện tại tổ 5, thôn An Phú, xã Quê Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0865840227.

Tác giả: THANH PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP