Xã hội

Mẹ 2 cháu bé tử vong vụ lật ca nô: "Con ơi về với mẹ, mẹ làm sao mà sống được..."

"Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được...", chị Minh gào khóc trước tro cốt 2 con Huy Hiếu và Huy Hoàng.

Ngay từ sáng sớm nay (28/2), hàng trăm người thân, hàng xóm đã về gia đình ông Ngô Văn Đẩn (trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) để gửi lời chia buồn, động viên gia đình và cũng phụ giúp để lo các thủ tục tang lễ. Nhà ông Đẩn có tất cả 5 người tử vong trong vụ ca nô bị úp ở biển Cửa Đại, Quảng Nam.

Đúng 9h30, xe cứu thương đưa tro cốt 2 cháu nội của ông Đẩn về tới gia đình. Lúc này, hàng trăm người thân, hàng xóm gào khóc thảm thiết khi tro cốt của 2 cháu về tới nơi. 2 cháu của ông Đẩn tử vong là Ngô Huy Hiếu và Ngô Huy Hoàng.

Vừa bước xuống xe, anh Ngô Đức Đương (40 tuổi, bố của Huy Hoàng và Đức Hiếu) khóc lịm. Lúc này, một số người thân phải dìu anh Đương vào nhà.

"Đau xót quá, đau như này làm sao mà chịu được...", bà Lan đứng giữa sân nhà ông Đẩn gào khóc.

Trước đó, theo nguyện vọng của gia đình sau khi các nạn nhân được tìm thấy sẽ được tiến hành hoả thiêu và đưa tro cốt về nhà.

Khi tro cốt 2 con được đưa về nhà, chị Nguyễn Thị Minh (mẹ 2 bé) ngã khuỵu, được người thân dìu ra bàn thờ 2 con.

"Con ơi về với mẹ, mất con mẹ làm sao mà sống được...", chị Minh khóc nghẹn trước tro cốt 2 con Huy Hiếu và Huy Hoàng.

Theo dự kiến đầu giờ chiều nay, gia đình sẽ tổ chức lễ đưa tiễn Huy Hoàng và Huy Hiếu về nơi an nghỉ. Trong số 17 người gặp nạn vụ chìm tàu ở Cửa Đại (Quảng Nam) có 8 nạn nhân cùng trú tại thôn Đoài, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) và họ có quan hệ họ hàng.

Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của 2 cháu bé.

Anh Đương dìu vợ vào trong phòng động viên, an ủi.

Vụ tai nạn ca nô ở Hội An: Người nhà khóc ngất đưa thi thể nạn nhân về nhà. Video: Việt Hùng

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP