Nhân ái

Mẹ đi làm thuê bị lũ cuốn tử vong, ba con thơ ngơ ngác bên bàn thờ

Trên đường đi làm về cùng em dâu, chị Tống Thị Trang (xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) bị nước lũ cuốn tử vong bỏ lại 3 đứa con thơ dại.

Sau trận lũ cuối tháng 10 đến nay, cả thôn 12, xã Hà Linh (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn hoang tàn, đâu đâu cũng thấy bùn đất, cây cối đổ ngã. Không chỉ vậy, cả thôn bao trùm bầu không khí u uất, tang thương.

Trong căn nhà xập xệ sát núi, hai gian chưa đầy 50m2, ngày nào cô con gái út 8 tuổi cũng hỏi bố: “Sao mẹ chưa về, ai sẽ chở chúng con đi học…” khiến ai nấy không cầm nổi nước mắt.

Ngồi cạnh di ảnh người vợ xấu số, anh Đặng Đình Long (SN 1986, chồng chị Trang) đờ đẫn, vô hồn. Từ ngày mất vợ, chưa khi nào anh Long chợp mắt quá 30 phút vì con quấy khóc đòi mẹ.

Vợ anh - chị Tống Thị Trang ra đi để lại 3 đứa con thơ Đặng Tống Khánh Dương (SN 2011), Đặng Tống Khánh Vũ (SN 2014), Đặng Tống Ngọc Anh (SN 2015).

Anh Long tâm sự, hai vợ chồng đều ít học nên không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Thi thoảng anh làm cả nghề giết mổ gia súc thuê, còn chị Trang thường xuyên được trại gà thuê dọn dẹp, trả tiền công 300.000 đồng/ngày.

"Gia đình túng quẫn lại phải nuôi 3 con nhỏ nên dù ngày mưa trắng trời, hai vợ chồng tôi vẫn gắng gồng mình làm việc", anh nói.

Sáng 30/10, chị Trang cùng em dâu Nguyễn Thị Hoa nhận dọn thuê cho trang trại gà. Đến gần trưa ra về thì mưa lớn, nước dâng cao, hai chị em bỏ lại xe đi bộ qua suối để nhanh về nhà vì lo cho con cái. Không may dòng lũ dữ đã cuốn trôi hai người phụ nữ.

"Khi nào mẹ về với con...", câu hỏi các con khiến không ai cầm được nước mắt. (Ảnh: Trọng Tùng)


Thi thể chị Trang được tìm thấy cách nơi gặp nạn chỉ vài ba chục mét, còn thi thể chị Hoa được phát hiện sau đó 3 ngày.

“Buổi sáng gặp nạn vợ tôi nhịn đói đi làm, cuộc đời khổ sở theo cô ấy đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay,…", anh Long đau đớn.

Bà Trần Thị Hoa (SN 1961, mẹ anh Long) không chịu nổi cú sốc, nằm liệt giường mấy ngày nay. Trận lũ tàn nhẫn đã cướp đi 2 người con của bà.

Bé út Đặng Tống Ngọc Anh mới 8 tuổi, vẫn tròn đôi mắt ngơ ngác bởi cháu còn quá nhỏ để cảm nhận một nỗi đau mất mẹ. Cứ tối xuống, Ngọc Anh lại hỏi bố, “khi nào mẹ về”, “tối nay ai ôm con ngủ…” khiến tim gan bà Hoa như cào xé.

Ông Bùi Ngọc Du, Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho biết, gia đình chị Trang thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm nay của xã, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhà cửa xuống cấp trầm trọng.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, đại diện chính quyền đã xuống nhà hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Ông mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ các cháu vượt qua nỗi đau này.


Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Đặng Đình Long xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 23010 hoặc quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP