Xã hội

Tìm thấy người đàn ông đi lạc trong rừng suốt 4 ngày

Sau nhiều ngày huy động hàng trăm người dân lục rừng tìm kiếm, chiều 7-6, ông A Lăng Nía (38 tuổi, thôn A Rớch, xã A Ting, Đông Giang, Quảng Nam) - người đi lạc trong rừng suốt 4 ngày - đã được tìm thấy trong tình trạng suy kiệt nặng.

Ông Nía lúc được tìm thấy ở bìa rừng - Ảnh: Đ.N.

Ông Pơloong Nhong, chủ tịch UBND xã A Ting, cho biết sức khỏe ông A Lăng Nía - người đi lạctrong rừng khiến cả xã phải tìm kiếm 4 ngày qua - vẫn đang còn rất yếu.

Theo ông Nhong, do uống rượu say rồi đi lạc nên mấy ngày qua cả xã phải tổ chức lực lượng, vận động thêm bà con đi tìm ông Nía.

Chiều 7-6, khi một số người dân đi làm ở bìa rừng thì thấy ông Nía ở rừng keo, trong trạng thái đói lả. Anh em cho uống sữa cầm hơi rồi đưa về trạm xá chăm sóc.

Theo người nhà của ông Nía, chiều 4-6 ông Nía đi ra khỏi nhà rồi mất tích. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Vụ việc được báo lên cho chính quyền xã. Dân quân, Công an xã A Ting cùng hàng trăm người dân đã luồn rừng tìm kiếm.

Người dân tiếp sữa trước khi đưa ông Nía tới trạm y tế xã - Ảnh: Đ.N.

Chiều 7-6, một số bà con làm keo ở hồ thủy điện Sông Kôn 2 (thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn) thì phát hiện ông Nía đang lảo đảo ở bìa rừng.

Lúc tìm thấy, ông Nía không mặc áo, cơ thể suy kiệt. Người dân đã cho uống sữa rồi đưa lên trạm y tế xã cấp cứu.

Chủ tịch xã A Ting cho biết trong những ngày lạc giữa rừng, ông Nía không ăn gì, chỉ uống nước suối cầm hơi.

"Bà con địa phương ở đây vẫn uống rượu rất nhiều. Vụ việc như của ông Nía khiến cả xã mất thời gian, công sức đi tìm, huy động mọi lực lượng cả mấy ngày" - ông Nhong nói.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP