Nhân ái

Nỗi đau đớn khôn cùng của người phụ nữ có 2 con bị ung thư và hoại tử ruột

Mới 26 tuổi nhưng chị Toán đã liên tiếp phải hứng chịu một loạt cú sốc khi con đầu bị ung thư xương, con thứ hai mắc chứng hoại tử ruột.

Cháu bé 1 tháng tuổi phải mổ 3 lần cắt 90 cm ruột hoại tử

Ngồi ôm con trên giường bệnh khoa Nhi, bệnh viện K 3 Tân Triều, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Toán (26 tuổi, trú tại Bắc Giang) trông bần thần. Gương mặt chị trông sương gió hơn so với tuổi. Tất cả âu cũng do những nỗi đau đớn khôn cùng chị đang phải chịu.

Bé Trần Ngọc Bích bị ung thư xương

Ngoài 20 tuổi, chị sớm lấy chồng chỉ mong có một cuộc sống êm ấm. Hai vợ chồng chị Toán chịu thương chịu khó làm lụng bên mảnh ruộng của mình. Rồi họ lần lượt sinh 2 con nhưng bi kịch xảy đến đúng vào lúc 2 đứa trẻ đó được sinh ra.

Tháng 9/2017, con trai bé của chị Toán là cháu Trần Hải Anh sinh ra được 4 ngày, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị teo ruột từ trong bụng mẹ phải mổ cấp cứu gấp cắt đi 20cm ruột non.

Chưa hết, chỉ khoảng 1 tháng sau, cháu Hải Anh bị xoắn thành ruột dẫn đến hoại tử. Lần này, cháu phải cắt đi 50 cm đoạn ruột non. 8 ngày sau, do ca mổ thứ 2 khiến cháu bị mất máu nhiều, các bác sĩ tiến hành mổ đóng hậu môn sườn thì phát hiện phần ruột non cháu lại bị hoại tử nên tiếp tục mổ cấp cứu cắt tiếp 20cm đoạn ruột non.

Vậy là, một đứa trẻ mới hơn 1 tháng tuổi lẻ vài ngày phải trải qua liên tiếp 3 ca phẫu thuật đầy nguy hiểm mất đi 90cm ruột non. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải bi kịch duy nhất đối với gia đình chị Toán.

Gia đình nhỏ điêu đứng vì ung thư

Tháng 4/2019, con gái đầu lòng của chị là cháu Trần Ngọc Bích mới lên 5 tuổi bị phát hiện mắc bệnh ung thư xương ác tính. Thời điểm chúng tôi gặp cháu Bích cùng mẹ tại bệnh viện K Tân Triều, chân cháu sưng to lên vì không đáp ứng được hoá chất và sắp phải cắt bỏ.

Nhìn cảnh cháu Bích đau đớn từng cơn khóc liên hồi, nhiều người phải rơi lệ. Thân hình cháu hao gầy chỉ còn da bọc xương, khối u sưng to như muốn “phát nổ” đến nơi.

Ôm con vào lòng, chị Toán chỉ biết trách mình bất lực vì chẳng làm thế nào cho con đỡ đau. Thuốc giảm đau hay những cái xoa từ người mẹ sao dịu nổi cơn đau ác tính đó. Lắm lúc, quá thương con, chị ôm con gào khóc nghẹn trong sự vô vọng.

Mới 26 tuổi, chị Toán phải chịu quá nhiều cú sốc lớn nhất hơn bất cứ người mẹ nào. Bên con gái bị ung thư xương, chị vẫn canh cánh nỗi lo cho con trai nhỏ phải trải qua 3 lần mổ cắt 90 cm đoạn ruột non ở nhà khi tình trạng bệnh tật vẫn chưa ổn định, cần theo dõi thêm.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Ngọc Bích đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Cùng với những căn bệnh hiểm nghèo bủa vây lấy các con, gia đình chị kiệt quệ dần đi. Đôi vợ chồng trẻ chưa có gì trong tay phải vay mượn cả trăm triệu. Giờ đây, chỉ còn duy nhất chồng chị vật lộn bên mảnh ruộng để có chút tiền điều trị cho cả hai con mắc bệnh nặng.

Rồi ngày mai số phận sẽ rao sao, chị chẳng dám nghĩ tới nữa bởi mọi tăm tối đang chờ đợi chị cùng các con. Gạt đi nước mắt, chị sắp phải ký vào tờ giấy phẫu thuật cắt chân con, điều chẳng bố mẹ nào mong muốn.

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Toán, ở thôn Đông Thịnh, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, Bắc Giang. SĐT: 0823353880.

Tác giả: Phạm Bắc -Bá Định

Nguồn tin: Báo Vietnamnet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP