Xã hội

Bơi ra sông cứu vợ và 2 con gái, Trưởng phòng nội vụ đuối nước thương tâm

Phát hiện vợ và 2 con gái bị nước cuốn ra xa, ông L bơi ra lần lượt cứu được vợ và 1 người con. Tuy nhiên, khi bơi ra cứu con gái thứ 2 thì ông bị kiệt sức, đuối nước thương tâm. Ông L là Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn...

Sông Gianh đoạn chảy qua phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 16/8, tại một nhánh sông Gianh, đoạn chảy qua TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Thời điểm trên, gia đình ông Trần Xuân L. (SN 1973, Trưởng Phòng nội vụ thị xã Ba Đồn) cùng 2 gia đình trong tổ dân phố rủ nhau ra tắm ở sông Gianh.

Khi đang tắm, ông L. phát hiện vợ cùng 2 con gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra lần lượt cứu vợ và 1 người con lên bờ. Ông L tiếp tục bơi ra cứu người con gái thứ 2 thì bị kiệt sức và đuối dần.

Phát hiện sự việc, những người đi cùng đã tri hô kêu cứu. Lúc này có 2 người đàn ông ở gần đó lao xuống sông, cố gắng nhanh nhất để ứng cứu.

Tuy nhiên, khi được đưa vào bờ, ông Trần Xuân L. đã tử vong, người con gái may mắn được cứu sống.

Theo nhiều người, ông L sống chan hòa, tình cảm.

Ông L được bổ nhiệm chức Trưởng phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn từ tháng 1/2020 đến nay.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP