Xã hội

Gặp người cưu mang bé trai đói lả sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (trú thôn Lạc Nhuế, xã Thuỵ Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh) nhìn thấy em Trương Quang D. (2006, Quảng Ngãi) đứng co ro cạnh chùa trong đêm tối. Ông Hạnh đưa cậu về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi lấy cơm cho ăn.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh - người cưu mang em Trương Quang D sau khi trốn khỏi quán bánh xèo địa ngục. Ảnh: Lao Động.

Nhóm phóng viên chúng tôi gặp ông Nguyễn Hữu Hạnh (trú thôn Lạc Nhuế, xã Thuỵ Hoà), người đầu tiên phát hiện em Trương Quang D. (SN 2006, Quảng Ngãi) kể lại: "Tối 21.11, sau bữa tối, đang đi trên đường, ông Hạnh giật mình thấy một cậu bé co ro, run cầm cập đứng cạnh ngôi chùa trong làng, trên người đầy thương tích. Thằng bé quần ướt sũng, nói không ra hơi, không nhấc nổi chân, tôi phải bế lên xe máy đưa về nhà mình”.

Gương mặt thằng bé hốc hác và bụng réo ầm lên vì đói. D. ăn hết 3 bát cơm, ăn như chưa bao giờ được ăn vậy, ông Hạnh nói tiếp.

Ngôi chùa - nơi ông Hạnh nhìn thấy cháu D. nhân viên quán bánh xèo Miền Trung bị chủ quán tra tấn dã man. Ảnh: Giang Thắng hôm 21.11.

Ban đầu ông Hạnh nghĩ em D. đi lạc nên cố gắng hỏi để đưa về nhà hoặc chụp ảnh đưa lên mạng xã hội để tìm người thân nhưng D. vẫn sợ hãi, không nói lên lời. Khoảng một giờ đồng hồ sau, nhiều người biết chuyện kéo đến nhà ông Hạnh, một số thanh niên nhận ra D. là nhân viên quán bánh xèo Miền Trung (thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, Yên Phong).

Được mọi người động viên, D. mới dám kể cậu làm thuê tại quán bánh xèo do Nguyễn Thị Ánh Tuyết làm chủ. “Cháu D. kể bố bị tâm thần, mẹ đã mất, cháu phải làm thuê cho cô Tuyết, chú Vũ ở quán bánh xèo nhưng thường xuyên bị đánh. Nhiều lần chủ quán đã lấy que nóng dí vào tay, lấy vật đánh vảy cá đánh vào lưng, dùng chày đánh vào đầu… Nghe xong nhiều người bức xúc, một số thanh niên còn đòi đến gặp chủ quán để xử lý.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh (trú thôn Lạc Nhuế, xã Thuỵ Hoà), người đầu tiên phát hiện em Trương Quang D. (SN 2006, Quảng Ngãi).

Sao chủ quán ác quá, đến người dưng còn thương xót, đằng này bọn trẻ làm cho họ không được trả tiền lương rồi mà còn đánh đập bọn nó ra nông nỗi này. May mà tôi có duyên gặp, nếu khuya hơn con đường này ít người qua lại, thằng bé chịu đói rét nằm lả đi, thì không biết còn có chuyện gì nữa", ông Hạnh nhớ lại.

Sau đó, ông Hạnh cùng người dân quyết định đưa em D. lên Trung tâm y tế huyện Yên Phong để kiểm tra sức khỏe, đồng thời đã báo cáo chính quyền xã Thuỵ Hoà (Yên Phong, Bắc Ninh).

Theo bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết: "Cháu D. đang được điều trị tại trung tâm. Hiện sức khỏe cháu đang tiến triển tốt".

Tác giả: HÀ GIANG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP