Nhân ái

Nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi, gia đình nghèo căng bạt ngủ giữa đồi

Giữa trưa nắng cháy, bếp lửa ở ngôi nhà sàn bùng lên, rồi lan ra cả gian bếp. Lửa cháy ngùn ngụt, may mắn là mấy ống tre khô gặp lửa nổ tiếng lớn, khiến 3 đứa con của ông Hòa đang ngủ trên nhà tỉnh giấc, tháo chạy.

Ngôi nhà sàn bị thiêu rụi, 5 người trong gia đình ông Hòa ở trong chiếc lán quây bạt xanh xung quanh. Ảnh: VM

Ngày 21.3, ông Phạm Trọng Hổ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) - đã vào thăm, hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Hồ Hòa (trú tại thôn Kỳ Nơi, xã A Túc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Trước đó, ngày 18.3, sau khi nấu ăn trưa, 3 đứa con của ông Hòa ngủ ở nhà sàn. Do bất cẩn, ngọn lửa ở bếp cháy lan ra, rồi bao trùm cả ngôi nhà.

Nghe tiếng ống tre nổ khi bị cháy, 3 đứa con của ông Hòa tỉnh giấc, nhảy khỏi nhà sàn để thoát thân. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi cả ngôi nhà cùng toàn bộ đồ đạc. Sau 3 ngày kể từ vụ hỏa hoạn, 5 người trong gia đình ông Hòa vẫn ở trong chiếc lán được che tạm bằng bạt màu xanh.

Theo ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch UBND xã A Túc, gia đình ông Hồ Hòa thuộc diện hộ nghèo. Vụ mùa vừa rồi, gia đình ông Hòa tích trữ được 8 bao gạo để dùng trong những tháng giáp hạt, nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả. Ngoài số tiền 5 triệu đồng của UBND huyện Hướng Hóa, xã A Túc có hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện Hướng Hóa hỗ trợ cho ông Hòa 500 nghìn đồng. “Số tiền trên giải quyết cái đói trước mắt, còn việc dựng lại nhà, sắm lại vật dụng thì rất khó khăn” - ông Chung nói.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Hồ Hòa liên hệ ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch UBND xã A Túc, số điện thoại: 0942343124.

Tác giả: HƯNG THƠ

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP