Thể thao

Ngược dòng thắng kịch tính HAGL trong thế thiếu người, SLNA trụ hạng: Từ ‘cõi chết’ trở về!

Tối 15.6, dù sớm thi đấu thiếu người và bị dẫn trước 2 bàn nhưng CLB SLNA vẫn thi đấu với tinh thần đáng khen, ngược dòng đánh bại HAGL 3-2, qua đó chính thức trụ hạng V-League 2024 - 2025

Trước vòng đấu 25, CLB SLNA đối mặt với áp lực không hề nhỏ trong cuộc đua trụ hạng. Đội chủ sân Vinh có 23 điểm, nắm quyền tự quyết nhưng chỉ đang hơn hai đối thủ xếp dưới 2 điểm. Nếu giành 3 điểm trước CLB HAGL trên sân nhà, cánh cửa ở lại V-League 2025 - 2026 sẽ rộng mở. Ngược lại, nếu không thể chiến thắng, mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi trận cuối họ phải hành quân đến sân của CLB SHB Đà Nẵng, đội cũng đang khát điểm để trụ hạng.

Phía đối diện, CLB HAGL đã chính thức trụ hạng và có tâm lý vô cùng thoải mái. Thậm chí, để thử nghiệm nhân sự, HLV Lê Quang Trãi còn trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Võ Phước Bảo, Cao Hoàng Minh hay Phạm Lý Đức.

CLB SLNA (áo trắng) đang nỗ lực để trụ hạng (ẢNH: MINH TRẦN)

Chồng chất khó khăn cho CLB SLNA sau hiệp 1

Dù không còn nhiều động lực thi đấu nhưng CLB HAGL bất ngờ đẩy cao đội hình, tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách kiểm soát bóng nhỉnh hơn, liên tục áp sát khiến CLB SLNA không thể lên bóng. Phút 14, xuất phát từ pha lên bóng ở cánh phải, Brandao đi bóng dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của 2 hậu vệ CLB SLNA và dứt điểm, mở tỷ số cho CLB HAGL.

Nhận bàn thua, CLB SLNA nỗ lực tấn công. Dù vậy, hàng tiền vệ đội chủ sân Vinh với những cầu thủ như Khắc Ngọc, Bá Quyền thi đấu mờ nhạt, không có bất kỳ sự liên kết nào với hàng công. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 32, khó khăn chồng chất với CLB SLNA khi trọng tài tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ thành Văn Việt.

Văn Việt nhận thẻ đỏ rời sân (ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH)

Với 10 cầu thủ trên sân, CLB SLNA vẫn đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các học trò HLV Phan Như Thuật chơi rời rạc, không thể xuyên thủng lưới CLB HAGL. Cơ hội tốt nhất mà CLB SLNA tạo ra ở hiệp đấu này là cú sút của Hồ Khắc Ngọc ở phút 39 nhưng dễ dàng bị thủ thành Trung Kiên cản phá.

Mặt khác, việc dâng cao tấn công khiến hàng thủ CLB SLNA càng trở nên mỏng manh hơn. Phút 44, Brandao tận dụng cơ hội trong vòng cấm, giúp CLB HAGL dẫn trước SLNA 2-0 sau hiệp 1.

Tinh thần đáng khen của CLB SLNA, ngược dòng ở hiệp 2

Sau giờ nghỉ, tinh thần CLB SLNA được cải thiện rõ rệt. Đội chủ nhà thi đấu quyết tâm, liên tục áp sát các cầu thủ CLB HAGL. Phút 53, Quang Vinh ghi siêu phẩm sút xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Chỉ 3 phút sau, Hồ Khắc Ngọc tung đường chuyền chính xác để Mạnh Quỳnh băng xuống đối mặt với thủ thành Trung Kiên, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho CLB SLNA.

Có 2 bàn gỡ chóng vánh, CLB SLNA vẫn miệt mài tấn công. Chỉ tính riêng hiệp 2, các học trò của HLV Phan Như Thuật sút đến 10 lần, gấp đôi những gì CLB HAGL làm được. Sau nhiều nỗ lực, phút 85, trung vệ Zaracho khiến CĐV trên sân Vinh có dịp reo hò khi đệm bóng chính xác, ấn định thắng lợi ngược dòng 3-2 cho CLB SLNA.

CLB SLNA (áo trắng) ngược dòng không tưởng ở hiệp 2 (ẢNH: MINH TRẦN)

Đánh bại HAGL 3-2, CLB SLNA có 26 điểm sau 25 trận, vươn lên đứng thứ 11. Đội chủ sân Vinh cũng chính thức trụ hạng V-League 2024 - 2025 khi hơn đội xếp thứ 13 là CLB SHB Đà Nẵng 4 điểm. Phía đối diện, CLB HAGL có 28 điểm, đứng vị trí thứ 9.

Tác giả: Văn Trình

Nguồn tin: thanhnien.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP