Nhân ái

Bố mất do ung thư, 3 cháu bé mịt mù tương lai

Chị Phan Thị Bình (SN 1988) trú tại xóm 2, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa phải gánh chịu nỗi đau mất chồng, vừa lo cho 3 đứa con ngây thơ của mình.

4 mẹ con chị Bình không biết phải xoay xở ra sao khi anh Tính đột ngột ra đi. Ảnh: GĐCC

Khi chị Bình đang mang thai cháu thứ 3 được 2 tháng thì chồng chị - anh Hoàng Văn Tính (SN 1978) phát hiện căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Hơn 6 tháng trời chạy chữa cho chồng, chị Bình phải nghỉ công việc công nhân ở nhà chăm lo cho chồng con trong lúc bụng mang dạ chửa. Căn bệnh đã khiến cả gia đình 5 người kiệt quệ, số tiền chữa bệnh cho anh Tính lên đến gần 300 triệu đồng.

Bất hạnh chưa dừng ở đó, con trai thứ hai của anh chị là cháu Hoàng Tiến Mạnh (SN 2014) mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Sau khi sinh ra, Mạnh đã phải phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Khó khăn càng chồng khó khăn, tháng 2.2021, anh Tính ra đi để lại chị cùng 3 con thơ dại. Gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai người phụ nữ bất hạnh. Được biết, số tiền 300 triệu đồng chữa trị cho anh Tính chị vẫn chưa thể trả hết được.

Chia sẻ với PV, cháu Hoàng Văn Dũng (SN 2008) là con trai cả của chị Bình nhận thức được việc hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Dũng muốn xin nghỉ học, đi làm để đỡ mẹ nuôi các em. Nếu không được cứu giúp, tương lai 3 cháu bé sẽ mù mịt.

Bà Nguyễn Thị Quý - Bí thư Chi bộ xóm 2 - cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Bình thuộc hộ nghèo của xóm. Lúc anh Tính còn sống, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, số nợ cũng rất nhiều. Hơn hết, chị Bình rất cần sự chung tay cứu giúp từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Phan Thị Bình xin gửi trực tiếp đến STK: 102871329676 tại Ngân hàng Vietinbank tên TK: Phan Thị Bình, số ĐT: 0932395850.

Tác giả: THÙY CHI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP