Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng cùng rất nhiều đồng cảm. Phải đọc comment mới thấy tình trạng này rất phổ biến, và có nhiều thanh niên phải ”ngậm bồ hòn làm ngọt” đến tận khi… bạn cùng phòng chia tay người yêu, thay vì nghĩ ra cách giải quyết khả dĩ.

”Đồng môn đây rồi. Thề là khó chịu lắm luôn, mình ở lại thì tụi nó cứ sột soạt, vừa ngại vừa khó ngủ. Mình mà đi thì… biết đi đâu? 1 2 lần còn có chỗ đi, chứ 4 5 lần thì có mà ra vỉa hè nằm. 10 điểm cho cách hành xử của anh chàng này!” - M.D kể.

”Thiết nghĩ các bạn ở trọ chung thì cũng nên nghĩ tới cảm giác của người còn lại. Đừng tiếc mấy chục nghìn tiền nhà nghỉ mà đánh mất mối quan hệ anh em, bạn bè. Còn người còn lại - hãy cứ thẳng thắn góp ý, đừng giữ trong lòng mà chịu đựng, khó chịu lắm” - H.R nói.

Được biết, sau đó nam thanh niên trên đã update thêm là người bạn trong phòng đã nhờ chủ trọ mở cửa giùm, nhưng liệu tình bạn cả hai có còn ”thắm thiết keo sơn” không thì không thấy đề cập.