Nhân ái

Đáng thương bé trai có gương mặt như thiên thần lại bị ung thư máu

Sau mấy ngày ốm sốt liên tục và uống thuốc nhưng không khỏi, chị Hằng bế con đi khám thì nhận được hung tin con trai mới hơn 4 tháng tuổi của chị mắc căn bệnh ung thư máu quái ác. Để có thể cứu được bé, gia đình chị phải có ngay chi phí chữa trị nhưng gia cảnh quá khó khăn khiến vợ chồng chị lâm vào đường cùng.

Chúng tôi tới Khoa Cấp cứu Nhi – Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để gặp gỡ gia đình chị Hoàng Thị Hằng (24 tuổi, ngụ thôn 8, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang lo lắng cho người con trai bé bỏng của mình mắc chứng ung thư máu.

Mới hơn 4 tháng tuổi nhưng bé Thiên Ân phải mang căn bệnh ung thư máu

Chị Hằng kể, chị và chồng là anh Trần Đình Dũng (29 tuổi) cưới nhau được 4 năm và có được với nhau 2 người con. Đứa con gái đầu của chị khỏe mạnh, bình thường nhưng người con thứ hai là bé Trần Thiên Ân (4 tháng tuổi) lại mang trong mình căn bệnh ung thư máu bẩm sinh.

Cũng theo chị Hằng khi sinh ra bé Thiên Ân cũng khỏe mạnh, bụ bẫm như bao đứa trẻ khác nhưng vào đầu tháng 8/2018, chị phát hiện con trai mình hay ốm vặt, nhiều khi lên cơn sốt nhưng uống thuốc vào mà không thấy đỡ. Lo lắng, vợ chồng chị bế con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám thì nhận được tin “sét đánh” con trai chị mắc căn bệnh ung thư máu và phải chuyển xuống TP.Hồ Chí Minh để điều trị gấp.

“Vợ chồng tôi cưới nhau chỉ có căn nhà với một ít đất làm cà phê, còn lại là đi làm thuê và buôn bán kiếm tiền mưu sinh qua ngày. Nghe tin con bệnh, tôi đi vay khắp nơi được vài chục triệu đưa cháu đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám, chữa trị được khoảng 1 tuần thì các bác sĩ yêu cầu gia đình tôi cần đưa bé qua Bệnh viện Huyết học. Qua đó, được thông báo khoản chi phí gia đình phải chuẩn bị để lo cho con, nhưng số tiền thực sự quá lớn với gia đình nên tôi đành cắn răng bế con về lại Đắk Lắk nằm tạm mà không biết phải làm sao để cứu con”- chị Hằng nghẹn ngào.

Mẹ bé đành bế con về nhà khi nghe chi phí điều trị quá cao

Nhìn cậu bé mới hơn 4 tháng tuổi với đôi mắt xoe tròn, đáng yêu khiến nhiều người cảm thấy thương cảm cho bé. Khi bé nằm viện, nhiều người đã đến thăm hỏi giúp đỡ gia đình chị Hằng một ít tiền mua bỉm, sữa cho bé nhưng số tiền quá ít không thể hỗ trợ chữa trị lâu dài cho bé Thiên Ân.

“Mỗi lần thấy bác sĩ lấy máu, chọc tủy con để xét nghiệm lòng tôi đau xót như dao cắt… tôi không biết làm gì để cứu con cả. Chứng kiến cảnh con đau, con khóc người làm mẹ như tôi còn đau gấp ngàn lần. Tôi chỉ mong có ai đó hỗ trợ cứu bé với, tấm lòng ấy chúng tôi muôn đời không quên”- chị Hằng nói trong nước mắt.

Chị Hằng có phép máu có thể cứu lấy con mình

Chị Hằng cũng tâm sự, nhiều người khuyên vợ chồng chị nên đưa bé Thiên Ân sang Singapo để chữa trị nhưng với số tiền rất lớn ấy, anh chị dù có bán nhà và mọi thứ cũng khó có đủ số tiền nên hy vọng cứu chữa được con trai mình đang rất mong manh với anh chị.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Thị Loan – Khoa Cấp cứu Nhi cho biết: “Bé Trần Thiên Ân mắc căn bệnh ung thư máu, bé nay chỉ mới dưới 6 tháng tuổi nên chi phí để điều trị bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng. Hiện tại, bệnh viện chỉ điều trị hỗ trợ chưa có thuốc đặc hiệu nên cũng khuyên gia đình nên đưa bé đi Bệnh viện Huyết học để chữa trị nhưng gia cảnh bé quá khó khăn đành phải điều trị cầm chừng tại đây. Hoàn cảnh của bé Thiên Ân rất khó khăn nên rất mong được sự chung tay của cả cộng đồng mới có thể giúp bé trong chuỗi dài điều trị này”.

Nhìn gương mặt thiên thần của cậu bé nhiều người không khỏi xót xa thương cảm

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 3083: Chị Hoàng Thị Hằng, Khoa Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Địa chỉ nhà: Thôn 8, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

SĐT: 0918699681

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP