Xã hội

Thiếu phụ thả chết con 35 ngày tuổi trong chậu nước được tự do vì trầm cảm

Trinh, người ném con vào chậu nước khiến cháu bé tử vong vào tháng 6/2017 đã được trả về nhà sau khi thực hiện xong việc chữa bệnh bắt buộc 60 ngày tại bệnh viện.

Ngày 10/9, nguồn tin của PV cho biết Phan Thị Trinh, người đã gây ra vụ ném con 35 ngày tuổi vào chậu nước rúng động dư luận vào tháng 6/2017 đã được BV Tâm thần TƯ 1 trả về nhà sau quá trình điều trị bắt buộc 60 ngày.

Theo đó, vào ngày 12/6/2017, Trinh tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác mất kiểm soát. Chị ta bế cậu con trai mới 35 ngày tuổi ra cầu thang, lối dẫn lên tầng 2 và thả vào chậu nước dẫn đến việc cháu tử vong.

Sau đó Trình lên phòng ngủ lấy 2 cục than và viết dòng chữ “Tao sẽ giết cháu mày Lăng” trên bậc thang rồi về phòng ngủ như bình thường.

Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án vào tháng 6/2017 (tư liệu)

Ông Vũ Đình Lăng (bố chồng Trinh) là người phát hiện ra vụ việc vào sáng sớm 12/6/2107.

Theo thông tin của người nhà cung cấp, thì trước khi xảy ra vụ án, cháu bé vẫn nằm ngủ cùng giường với bố mẹ.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã bắt giữ Trinh để làm rõ về hành vi giết người.

Tuy nhiên, mới đây, kết quả giám định của BV Tâm thần TƯ 1 cho thấy Trinh bị mất khả năng nhận thức trước, trong và sau khi thực hiện việc thả con 35 ngày tuổi vào chậu nước do bị trần cảm nặng.

Căn cứ vào kết quả giám định, Công an Hà Nội đã đình chỉ điều tra vụ án, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Trinh.

Tác giả: Thanh Sơn

Nguồn tin: Báo Gia đình và xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP